Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Ca Tụng Đấng Quan Phòng

Thi-thiên 147:1-20

"Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! vì là việc tốt; Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta, vì là việc tốt lành" (Thi-thiên 147:1). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ca tụng Chúa là việc tốt lành, thích đáng? Những lý do nào được nói đến ở đây? Tác giả mô tả thế nào về Lời Đức Chúa Trời? Lời Đức Chúa Trời tác dụng và có sức mạnh ra sao trên đời sống bạn? Bạn kinh nghiệm thế nào về sự quan phòng của Chúa? Thi Thiên này bày tỏ cảm xúc sâu xa của tác giả về sự chăm sóc của Đức Chúa Trời trên con dân Ngài và kêu gọi mọi người ca tụng Ngài, vì đó là "điều tốt lành và thích đáng." Thi Thiên 147 nói đến sự tái lập và những phước lành của Giê-ru-sa-lem (#1-14) và kêu gọi Si-ôn (Giê-ru-sa-lem) ca ngợi Đức Chúa Trời (c. #1, 12). Cùng với sự phục hồi đất nước, con dân Chúa được Ngài chữa lành (c. #2, 3), bảo vệ (c. #13a, 14 a) và ban phước (c. #13b, 14 b). Bây giờ thành phố sống trong thanh bình và đất đai tràn đầy ngũ cốc. Những phước lành gồm cả phương diện tinh thần lẫn vật chất đến từ một Đức Chúa Trời cao cả, quyền năng, khôn ngoan (c. #5) và quan tâm đến từng đời sống con người. Hình ảnh Chúa đếm và gọi từng tên các vì sao nói lên sự quan phòng chặt chẽ của Ngài trên từng tạo vật. Dân Y-sơ-ra-ên dầu đông như sao trên trời như cát bãi biển cũng được Ngài đếm và gọi tên từng người. Đây cũng là hình ảnh người chăn nhân lành gọi đích danh từng con chiên mình (Giăng 10: 3,4,14,15). Điều Chúa muốn nơi con dân Ngài là đừng nương cậy nơi sức mạnh loài người nhưng hết lòng nương cậy sự nhân từ của Chúa (c. #10, 11). Phước lành chỉ dành cho những ai biết sống tùy thuộc vào Chúa. Câu #15-20 nói về Lời Đức Chúa Trời và sự rao truyền Lời Ngài cho con dân Ngài. Đây là những phép tắc, qui luật, mệnh lệnh bày tỏ ý muốn của Đấng khôn ngoan truyền cho dân tộc Ngài chọn. Cùng với tuyết, sương, băng giá, gió mưa, Đức Chúa Trời ban lời Ngài cho thế giới thiên nhiên (c. #15), là lời có năng lực đánh tan băng giá (c. #17, 18). Thế giới thiên nhiên đã đáp ứng ý muốn của Chúa thế nào thì con dân Ngài cũng phải đáp ứng Lời Ngài như thế (c. #19). Tại đây tác giả nhấn mạnh Lời Chúa là đặc ân không một dân tộc nào có nhưng chỉ ban cho người được chọn (c. #19, 20). Đây là lý do để chúng ta quí mến, trân trọng, và nhất là đáp ứng Lời Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa cho con biết đếm các ơn lành Chúa cho để cảm tạ Ngài. Cảm tạ Chúa vì con nhận được Lời Ngài như một đặc ân. Xin cho con biết sống tùy thuộc vào Chúa và ưa thích làm theo điều Ngài chỉ dạy. A-men.

(c) 2024 svtk.net