Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 9

Người Kính Sợ Chúa

Ma-la-chi 3:16-18

Câu hỏi suy ngẫm: Người kính sợ Đức Giê-hô-va có những phẩm tính nào? So với những người gian ác họ khác biệt ra sao? Phước lành nào sẽ dành cho họ? Mẫu mực nào chúng ta cần noi theo để sống cuộc đời kính sợ Chúa? Phân đoạn Thánh Kinh trên cho thấy có một nhóm người kính sợ Chúa giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên mà chúng ta chẳng bao giờ gặp trong các chương trước. Thật ra, đây là phân đoạn đầu tiên trong sách Ma-la-chi đề cập đến những người có đức tin thành thật và trung tín thay vì phàn nàn và oán trách Chúa. Nhóm người này không giống với những người kia và lời nói của họ cũng khác hẳn với những người bất kính trong các chương trước. Từ câu #16-18 cho thấy nhiều điều nổi bật của những người được Chúa đẹp lòng: Thứ nhất là đặc tính của người công chính. Họ là "người kính sợ Đức Giê-hô-va" (c. #16). Trong câu Thánh Kinh này, tiên tri Ma-la-chi đã hai lần nói về họ như là những người kính sợ Chúa. Ở 1:6, Chúa đã thách thức các thầy tế lễ rằng: "Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là Cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là Chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu?" Cho dù những thầy tế lễ không tôn kính Chúa, ở đây có một nhóm người hết lòng kính sợ Ngài và gọi Chúa là Chủ và Cha của mình. Đặc tính kế tiếp của nhóm người này là "tưởng đến danh Ngài". Bởi vì họ quý mến danh Chúa nên Ngài lưu ý lắng nghe họ. Trước mặt Chúa có quyển sách lưu niệm để ghi chú về những người kính sợ Chúa. Thứ hai, phần thưởng của người công chính là "được thuộc về ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta làm; và ta sẽ tiếc chúng nó như một người tiếc con trai mình hầu việc mình" (c. #17). Họ là những người "trong muôn dân, được thuộc riêng về Chúa" (Xuất Ê-díp-tô Ký Ê-díp-tô19:5). Họ là dân thánh cho Đức Chúa Trời. Ngài chọn họ trong tất cả các dân tộc đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:6). Thứ ba, sự khác biệt giữa người công chính và kẻ gian ác. Câu #18 chép, "Bấy giờ các ngươi sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa kẻ công bình và kẻ gian ác, giữa kẻ hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc Ngài." Những người bất kính đã phàn nàn rằng chẳng có sự khác biệt giữa công bằng và gian ác, giữa người phục vụ Đức Chúa Trời và kẻ không phục vụ Ngài. Nhưng ở đây, Chúa tỏ bày cho họ biết rằng lời phàn nàn của họ không có nền tảng và họ sẽ bị hổ thẹn trong ngày sau. Chúa Cứu Thế đã "liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về mọi việc lành" (Tít 2:14). Vậy chúng ta phải hết lòng kính sợ Chúa, sống như là thầy tế lễ của Vua Thiên Đàng, là dân tộc thánh thiện để làm chứng cho mọi người biết Chúa đã đem chúng ta ra khỏi cảnh tối tăm tuyệt vọng, đưa vào trong ánh sáng phúc hạnh kỳ diệu của Ngài. Lạy Chúa xin giúp con luôn kính sợ Ngài. Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn nghe tiếng kẻ kính sợ Ngài.

(c) 2024 svtk.net