Câu hỏi suy ngẫm: "Ngày của Chúa" là ngày nào? Trong ngày của Chúa, người công chính và kẻ gian ác khác nhau ra sao? Điều gì giúp người công chính tiếp tục sống công chính trong hiện tại? Trong nguyên tác tiếng Hy Bá, sách Ma-la-chi chỉ có ba chương thay vì bốn chương như trong các bản Thánh Kinh Anh ngữ và Việt ngữ. Chương ba của Thánh Kinh tiếng Hy Bá có 24 câu bao gồm phần cuối của chương ba và cả chương bốn của bản Thánh Kinh tiếng Anh và tiếng Việt. Trong những phân đoạn trước, người bất kính nói rằng kẻ kiêu ngạo là có phước; kẻ gian ác thì được thịnh vượng; và kẻ thách đố Đức Chúa Trời cũng không bị trừng phạt. Qua chương này, tiên tri Ma-la-chi giảng giải về kết quả của người công chính và kẻ gian ác trong ngày của Chúa. Thứ nhất, kết quả của kẻ gian ác trong ngày của Chúa, câu #1 chép: "Vì nầy, ngày đến, cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ; Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ngày ấy đến thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành." Trong ngày của Chúa, kẻ gian ác sẽ bị đoán phạt, và người công chính sẽ được hạnh phước. Ngày của Chúa đã được đề cập nhiều lần trong sách Ma-la-chi (#3:2,17; 4:1,3,5). Đây là ngày mà sự "kiêu căng, ngạo mạn, tự cao sẽ bị hạ xuống. Sự tự cao của loài người sẽ bị dằn xuống, và sự cậy mình của người ta sẽ bị hạ đi; trong ngày đó chỉ Đức Giê-hô-va là tôn trọng" (Ê-sai 2:12,17). Trong ngày ấy, kẻ kiêu căng, gian ác sẽ bị đốt như rạ, thiêu luôn cả rễ, không chừa chi cả. Thứ hai, kết quả của người công chính. Câu #2 chép: "Về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng." Đấng được xưng là Thiên sứ của sự Giao ước, Đức Giê-hô-va vạn quân; bây giờ được gọi là Mặt trời Công Bình. Công việc của Ngài trong ngày của Chúa sẽ đặt nền tảng trên sự công chính. Ngài tha thứ tội và ban sự công chính cho những ai kêu cầu danh Ngài. Ngài dùng công chính để đoán phạt kẻ gian ác và ban thưởng cho người công bình. Chúa dùng sự công chính xét đoán kẻ nghèo, xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất (Ê-sai 11:4). Lời an ủi dành cho người công chính là mặc dù hiện nay họ dường như chẳng được gì khi phụng sự Chúa, và kẻ làm ác lại không bị trừng phạt. Nhưng chẳng bao lâu Đức Chúa Trời sẽ cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa người gian ác và công chính. Giống như Pha-ra-ôn có hai viên chức tửu chánh và thượng thiện. Thoạt đầu dường như chẳng có sự khác biệt giữa hai viên chức này, nhưng chỉ một thời gian ngắn ta thấy rõ sự khác biệt của cả hai. Pha-ra-ôn phục chức quan tửu chánh và hạ lịnh treo cổ quan thượng thiện (Sáng-thế Ký 40:21). Cũng vậy, hiện nay cho dù người công chính dường như bị thiệt thòi và kẻ gian ác dường như được thịnh vượng, nhưng đến ngày của Chúa sẽ có sự khác biệt rõ ràng: Người gian ác bị đưa vào nơi hình phạt đời đời, còn người công chính được hưởng sự sống vĩnh cửu (Ma-thi-ơ 25:46). Cảm tạ Chúa đã đến cứu chuộc con đem đến cho con sự hòa bình. Xin cho con luôn sẵn sàng chờ đón ngày Ngài trở lại đem con về ở với Ngài.
(c) 2024 svtk.net