Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Ngày Chúa Đã Gần

Giô-ên 2:1-11

"Hãy thổi kèn trong Si-ôn, hãy thổi vang trên núi thánh ta. Hết thảy dân cư trong đất khá đều run rẩy! Vì ngày của Đức Giê-hô-va đến, ngày ấy rất gần" (c. #1). Câu hỏi suy ngẫm: "Dân lớn và mạnh" ở đây chỉ về gì? Hình ảnh này biểu tượng cho điều gì trong ngày cuối cùng của nhân loại? Những dấu hiệu nào cho thấy "ngày ấy rất gần"? Chúng ta cần làm gì để chuẩn bị? Theo nghĩa đen, phần Kinh Thánh hôm nay, Giô-ên mô tả cuộc tiến công của đàn cào cào. Thật chúng chẳng khác nào một đạo quân hung hãn. Chúng phủ rợp cả thành phố, tràn ra cả núi đồi. Tiếng chúng bay ồn ào như tiếng chiến xa. Chúng tiến công nhanh chóng hùng dũng, không có gì ngăn cản được. Chúng tàn phá không ai trốn thoát được. Giô-ên cho biết đây là đạo quân do Chúa sai phái để thi hành lệnh trừng phạt của Ngài. Tai vạ cào cào cũng là hình bóng của những đạo quân thật đến tấn công con dân Chúa và thành thánh trong những thời kỳ khác nhau trong lịch sử, và đặc biệt là đạo quân hủy diệt vào thời mạc thế (Giô-ên 3; Khải-huyền 9:7-11; 19:8,9). Chúa sẽ tái lâm trong vinh quang để tiếp rước con dân của Ngài. Tuy nhiên ngày Chúa trở lại cũng là ngày đại nạn, ngày chiến tranh, giặc giả. Con dân Chúa cần thức tỉnh. Các biến cố trong thiên nhiên, cũng như trong xã hội, chính trường, tôn giáo cho thấy ngày Chúa trở lại rất gần, gần hơn chúng ta tưởng. Rõ ràng hơn hết, việc người Do Thái tái lập quốc gia của họ vào năm 1948, và việc họ trở lại tin Chúa Giê-xu đông đảo gần đây báo cho chúng ta biết ngày Chúa trở lại không còn xa. Chúng ta đáng tỉnh thức để trông chờ ngày Chúa đến trong thái độ ăn năn hạ mình như lời Ngài dạy. Lạy Chúa, nhìn những biến động đang xảy ra trên thế giới, con biết ngày Chúa đến gần lắm rồi. Xin tha thứ tội cho con, giúp con đến với Lời Ngài luôn, để con tỉnh thức trong thời sau cùng này.

(c) 2024 svtk.net