Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Gìn Giữ Sự Hiệp Một

I Cô-rinh-tô 1:10-16

"Tôi nhơn danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau" (c. #10) Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên nhân nào đưa Hội Thánh Cô-rinh-tô đến tình trạng phân rẽ? Qua phân đoạn này, Phao-lô cho thấy những nguyên tắc nào nhằm tái lập và duy trì sự hiệp một? Những nguyên tắc này có thể áp dụng thế nào trong Hội Thánh ngày nay? Hội Thánh Cô-rinh-tô đang ở trong tình trạng phân rẽ. Đây cũng là tình trạng thường xảy ra trong Hội Thánh mọi nơi, mọi thời đại. Trong lời khuyên của Phao-lô trong bức thư này, chúng ta thấy được một số nguyên tắc nhằm tái lập và gìn giữ sự hiệp một. Đây cũng là những nguyên tắc chúng ta cần áp dụng cho Hội Thánh ngày nay. Lời khuyên của Phao-lô hàm ý rằng sự hiệp một chỉ có được khi mỗi tín hữu có một ước muốn, một ý chí để thực hiện. Hình như hiệp một không phải là mối quan tâm hàng đầu của các tín hữu tại Cô-rinh-tô. Vì thế Phao-lô viết "tôi khuyên anh em...phải hiệp một" (c. #10). Trong thư cho Hội Thánh Ê-phê-sô ông cũng khuyên "hãy dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:3). Đây là vấn đề ưu tiên mà Hội Thánh phải có một ý muốn, một quyết định thực hiện. Sự hiệp một chỉ có khi Chúa Giê-xu được tôn cao. Phao-lô nhơn danh Chúa Giê-xu Christ "chúng ta" khuyên Hội Thánh phải hiệp một (c. #10). Hiệp một trong Chúa không phải là sự kết hợp giữa những người có cùng một sở thích, một lý tưởng; cũng không phải là thứ cảm giác gần gũi khi cùng xây dựng một công trình, hoặc cảm giác thân mật khi cùng chia sẻ nhau trong một bữa ăn. Hiệp một trong Chúa có nghĩa Chúa là nguồn của sự hiệp một Phi-líp 4:2). Hội Thánh chỉ hiệp một khi mọi người cùng qui hướng về cùng một Chúa, một đối tượng để ca ngợi, tôn thờ, hầu việc. Sự hiệp một chỉ có khi có sự hiệp ý (c. #10). Hiệp ý không có nghĩa mọi người đều phải có cái nhìn hay hành động giống nhau. Mỗi người có thể có những ân tứ khác nhau như những chi thể khác nhau của cùng một thân thể (I Cô-rinh-tô 12:1-25). Tuy nhiên mọi người phải đồng ý nhau về một mục đích: tôn vinh Chúa chứ không phải tôn vinh chính mình, trong đời sống cá nhân cũng như trong Hội Thánh. "Ý" mà tín hữu phải có chính là "ý của Đấng Christ" (I Cô-rinh-tô 2:16). Sự hiệp "ý của Đấng Christ" sẽ đưa đến sự hiệp một. Ý của Đấng Christ (hay tâm trí, tư tưởng) chỉ có được nhờ sự soi sáng của Thánh Linh: "Ai biết được tư tưởng Chúa? ... Nhờ Thánh Linh chúng ta có tư tưởng của Chúa Cứu Thế" (I Cô-rinh-tô 2:16, TKHĐ). Đây là ý, là tư tưởng mà Phao-lô khuyên các Hội Thánh phải có (Rô-ma 12:16; Php 1:27, 2:2). Lạy Chúa, xin Chúa cho con và các con cái Chúa trong Hội Thánh biết nhờ Thánh Linh soi sáng để có được "ý của Đấng Christ" và tránh được hiểm họa chia rẽ và bất hòa trong Hội Thánh.

(c) 2024 svtk.net