Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Sự Khôn Ngoan Thật

I Cô-rinh-tô 1:18-31

"Nhờ Thượng Đế, anh em được sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là hiện thân sự khôn ngoan của Thượng Đế, là Nguồn công chính, thánh thiện và cứu chuộc của chúng ta" (c. #30 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao thập tự giá của Chúa Cứu Thế bị người Hy Lạp cho là rồ dại? Phao lô đánh giá thế nào về sự khôn ngoan và trí thức của con người? Bằng cách nào ông đề cao thập tự giá của Chúa Cứu Thế? Với bạn thập tự giá của Chúa Cứu Thế có ý nghĩa thế nào? Trong phân đoạn này Phao-lô nhắc cho chúng ta một chân lý mà người ta có thể thấy từ trong thực tế: Chúa không chọn nhiều kẻ khôn ngoan, quyền thế đại diện cho Ngài tại thế gian. Sự khôn ngoan và năng lực con người phải nhường chỗ cho sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua thập tự giá của Chúa Giê-xu, điều làm cho người Do Thái vấp ngã và người Hy Lạp cho là rồ dại. Tại đây có phải Phao-lô là người chống lại thành phần trí thức không? Chắc chắn là không! Chính ông cũng là người trí thức. Khi rao giảng về thập tự giá, Phao-lô lúc đó bị chống đối bởi những người tự cho mình là thành phần trí thức, vì thế điều ông muốn nhấn mạnh là đối với người hư mất thì sự hiểu biết hay kiến thức của họ không dẫn họ đến với Chúa Cứu Thế. Con người không thể cậy khôn ngoan và năng lực của mình nhưng nhờ cậy nơi sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Một ngày kia sự khôn ngoan của con người sẽ bị hủy bỏ (c. #19). Sứ điệp về thập tự giá mà Phao-lô rao truyền này không những trái với triết lý Hy Lạp và Do Thái giáo lúc bấy giờ nhưng còn trái với quan niệm của loài người nói chung. Tuy nhiên với Phao-lô cũng như mọi Cơ Đốc nhân, thập tự giá là biểu tượng của tình yêu và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Thập tự giá rõ ràng là một sỉ nhục, nhưng khi nhìn thấy thập tự giá và ngôi mộ trống thì chúng ta biết rằng khi ta chịu đóng đinh với Ngài thì sẽ sống lại với Ngài trong vinh quang. Công tác của Đức Chúa Trời không thể đánh giá hay phê phán theo sự khôn ngoan của con người. Con người thường hãnh diện về sự khôn ngoan của mình nhưng lại ngu dốt về mục đích thật của Đức Chúa Trời. Vì thế, "Họ suy tư trong vòng lẩn quẩn... tâm hồn sa lầy trong bóng tối... tự nhận mình là khôn ngoan nhưng hóa ra mê muội" (Rô-ma 1:21, 22 TKHĐ). Trí thức dễ sinh kiêu căng (#8:1). Vì thế Chúa chọn chúng ta là "những người bị coi là khờ dại, yếu ớt, hèn hạ, không đáng kể..., những người bị thế gian khinh bỉ..." để không ai dám khoe khoang điều gì trước mặt Chúa (c. #27-29). Nếu chúng ta muốn khoe mình là khoe về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta (c. #31). Chúa đã chọn chúng ta là những kẻ yếu đuối để hưởng ân sủng của Ngài, nhưng "ân sủng Chúa trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng ta" (II Cô-rinh-tô 12:9). Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì thập tự giá là sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài đã dẫn con đến sự cứu rỗi. Xin đừng để con hổ thẹn nhưng giúp con luôn luôn mạnh mẽ rao truyền về thập tự giá của Ngài.

(c) 2024 svtk.net