Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Giận Cá Chém Thớt

Khải-huyền 12:13-18

"Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu." (c. #17) Câu hỏi suy ngẫm: Con cái khác của người đàn bà là ai? Tại sao con rồng tấn công họ và có thắng được không? Bạn có thấy mình bị ma quỷ tấn công không? Bạn thắng hay bại? Con cái khác của người đàn bà trong chương Khải Thị nầy được giải thích là "những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu" (c. #12). Con rồng (ma quỉ) giận người đàn bà (Hội Thánh) bèn "đi tranh chiến cùng con cái khác của người" (c. #17) tức là con dân Chúa, là những "kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu". Bạn có ở trong nhóm người nầy không? Khi bạn và tôi vẫn tiếp tục giữ đúng tinh túy của luật pháp điều răn của Đức Chúa Trời mà "hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời", "yêu kẻ lân cận như mình" (Ma-thi-ơ 22:37-40), và trung tín làm chứng nhân cho Chúa Cứu Thế Giê-xu thì ma quỉ sẽ "giận hoảng" mà đến tấn công chúng ta. Nhưng đừng sợ, vì "Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian" nên chúng ta "đã thắng nó rồi" (I Giăng 4:4). Ta "nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần" (Rô-ma 8:37). Tạ ơn Đức Chúa Trời! Khi trích dẫn I Giăng 4:4 chúng ta nhớ lại lời của tiên tri Ê-li-sê nói với kẻ tôi tớ của ông khi người nầy hoảng sợ vì thấy đạo binh Sy-ri rất đông với ngựa và xe đang bao vây thành Đô-than để bắt Ê-li-sê; người kêu lên rằng: "Hỡi ơi, chúng ta sẽ làm sao?" Ê-li-sê đáp rằng: "Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó." Rồi Ê-li-sê cầu nguyện xin Đức Giê-hô-va mở mắt kẻ tôi tớ ông, và người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Ê-li-sê (II Các Vua 6:6-17). Đấng "hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi" có phán rằng: "Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu." Như vậy, ta lấy lòng tin chắc mà nói rằng: "Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết, người đời (hay ma quỉ) làm chi tôi được?" (Hê-bơ-rơ 13:5-9). Như người đàn bà "được ban cho một cặp cánh chim phượng hoàng để bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình, ở đó được nuôi một thì, các thì, và nửa thì, lánh xa mặt con rắn" (c. #14) thì chúng ta cũng có thể "được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi" khi chúng ta "trông đợi Đức Giê-hô-va" trong lúc "những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, và người trai tráng cũng phải vấp ngã" (Ê-sai 40:31). Lạy Chúa, con nguyện tiếp tục gìn giữ điều răn của Ngài và làm chứng nhân cho Ngài; dầu bị ma quỉ tấn công, con nguyện cậy nhờ sức toàn năng của Chúa mà chiến thắng nó, xin Chúa giúp con.

(c) 2024 svtk.net