Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 30

Thà Bị Giết

Khải-huyền 13:11-18

"Hết thảy những kẻ nào không thờ lạy tượng con thú đó bị giết đi." (c. #15 b) Câu hỏi suy ngẫm: Con thú thứ hai giống và khác con thú thứ nhứt thế nào? Nó chỉ về gì? Nó bắt buộc dân cư trên đất phải làm gì? Ai bất tuân sẽ ra sao? Bạn có được tự do tín ngưỡng không? Bạn có sẵn sàng trả giá cho niềm tin của mình không? Nguồn gốc, đặc tính và hành động của con thú thứ hai nầy có nhiều điểm giống như con thú thứ nhứt kia, cả hai đều nhờ vào quyền năng của con rồng, hiệp lực thực hiện một mục tiêu chung là chống nghịch Thiên Chúa, bắt bớ thánh đồ của Ngài, bắt buộc cư dân trên đất phải thờ lạy chúng và đánh dấu những ai thuộc về chúng, ai không tùng phục chúng, đều không thể sống được. Phải chăng đây là thời kỳ đại nạn mà Kinh Thánh nói đến? Một số người bị để lại khi Chúa đến sẽ ăn năn và thà chịu chết chớ không chịu thờ lạy con thú và để cho nó ghi dấu trên mình. Phước thay cho những ai được Chúa tiếp lên khi Ngài giáng lâm xuống không trung! (Ma-thi-ơ 24:40-41; Lu-ca 17:34-35). Việc con thú ghi dấu trên tay hữu hoặc trên trán mọi người thuộc về nó không lạ gì đối với những ai thuộc về Chúa và họ đã được Chúa "đóng dấu" bằng Đức Thánh Linh ngay sau khi họ tin theo Ngài (xin xem lại bài "Những Người Được Chọn" ngày 15/9/98). Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng vì nhơn danh Chúa Giê-xu chữa lành cho người què từ lúc mới sinh mà bị bắt và giam vào ngục, rồi bị tra hỏi, ngăm dọa, và bị cấm tiệt không cho nhơn danh Chúa Giê-xu mà nói hay là dạy (Công-vụ các Sứ-đồ 3:4-18). Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng: "Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng?" (Công-vụ các Sứ-đồ 4:19). Hai vị nầy đã làm theo lời Thầy mình đã dạy: "Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục" (Ma-thi-ơ 10:28). Một bài làm chứng của một thanh niên người Chàm ở Phan Rang tên Đào Thanh Hợp viết ngày 15.5.74 được cố Mục sư Tạ Xù giới thiệu đăng trên "Thánh Kinh Nguyệt San" của HTTLVN và được trích đăng trong quyển "Phép Lạ Rừng Xanh" do cụ bà quả phụ Mục sư Phạm Văn Năm sưu tầm và phổ biến, nói lên niềm tin sắt đá nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu của một thanh niên, dù bị bắt bớ, đánh dập, hành hạ, loại bỏ, đau đớn khổ sở vô cùng nhưng thà chết vì Chúa chớ không chối bỏ Ngài, cho thấy trên đất nước ta vẫn còn có người như Chúa đã phán rằng: "có ít năng lực, mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta" (c. #7). Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con trung tín theo Ngài, bất khuất trước bất cứ một áp lực nào trái với niềm tin của con nơi Ngài, con cảm tạ ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net