Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 31

Những Kẻ Được Chuộc

Khải-huyền 14:1-5

"Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con" (c. #4 b). Câu hỏi suy ngẫm: Đoàn người nầy có phải là đoàn người được đóng ấn trong chương 7:1-8 không? Họ là những người như thế nào và họ đang làm gì trên trời? Bạn có thể được gia nhập vào đoàn người nầy không? Câu #4-5 nói về những người nầy là những người "có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình" (c. #1) nghĩa là họ hoàn toàn thuộc về Chúa, "chưa bị ô uế với đàn bà vì còn trinh khiết" (c. #4) nghĩa là họ kính trọng hôn nhân, không dâm dục và ngoại tình (Hê-bơ-rơ 13:4). "Chiên Con đi đâu, họ theo đó" (c. #4) nghĩa là họ là những môn đồ, môn đệ, học hỏi, theo gương của Chúa, "được chuộc từ trong loài người" (c. #4) họ là những con người tội lỗi đã được cứu chuộc nhờ huyết báu của Chúa Giê-xu, "trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con" (c. #4) nghĩa là họ đại diện cho vô số người cũng được chuộc như họ, và "trong miệng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì" (c. #5) nghĩa là họ thánh khiết không chỗ trách được, "không vết, không nhăn, không chi giống như vậy" (Ê-phê-sô 5:26-27). "Chúng hát một bài ca mới" (c. #3) vì chúng đã được dựng nên mới (I Cô-rinh-tô 5:17), có tên mới (Ê-sai 62:2) được lòng mới và tâm linh mới (Ê-xê-chi-ên 36:26), mặc áo mới (Xa-cha-ri 3:4; Lu-ca 5:36), sống trong giao ước mới (Lu-ca 22:20) và điều răn mới (Giăng 13:34). Bài hát mới nầy là bài ca tụng Chiên Con về sự cứu chuộc bởi huyết Ngài (Khải-huyền 5:9). Ấy là bài ca mà Chúa đặt nơi lòng, nơi miệng của người được chuộc (Thi-thiên 40:3), mà người chẳng những hát nhưng cũng kêu gọi những người khác có cùng một kinh nghiệm cùng hát với người (Thi-thiên 96:1; 149:1). Khải-huyền 14:3b chép rằng: "Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có mười bốn vạn bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi." Phải chăng đây cũng là kinh nghiệm thuộc linh của một số người ca hát ngợi khen Chúa? Có người cảm động đến tuôn tràn giọt lệ khi hát ca ngợi Chúa vì lời hát nói lên kinh nghiệm cuộc đời của họ và lòng cảm xúc ơn cứu rỗi vô cùng lớn lao của Chúa; nhưng cũng có người hát mà chỉ chú trọng đến nhạc điệu và giọng hát mà thôi, lời hát dành cho người khác chớ không có ý nghĩa gì đối với họ. Bạn có hiểu được và hát được bài ca cứu chuộc không? Lạy Chúa, xin đặt trong miệng con bài ca mới, và cho con hát với cả tấm lòng biết ơn và ca ngợi tôn thờ Ngài.

(c) 2024 svtk.net