Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Điều Chúa Đòi Hỏi

Mi-chê 6:1-8

"Điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhơn từ, và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?" (c. #8) Câu hỏi suy ngẫm: Bằng cách nào Chúa đưa ra những lời buộc tội dân Y-sơ-ra-ên? Tại sao Chúa từ khước của lễ của họ? Điều Chúa đòi hỏi nơi con dân Chúa là gì? Có ý nghĩa ra sao? Ngày nay bằng cách nào chúng ta đáp ứng những điều Chúa đòi hỏi? Đây là một trong những phân đoạn được xem là quan trọng nhất trong các sách tiên tri. Qua tiên tri Mi-chê, Chúa lên án dân Y-sơ-ra-ên về những sai phạm của họ. Để bảo đảm cho lời buộc tội, Chúa kêu gọi núi đồi làm nhân chứng. Trước khi cho họ thấy những sai phạm, Chúa đặt câu hỏi, "Ta đã làm gì cho ngươi?" và rồi Ngài kể lại những hành động cứu chuộc của Ngài trên dân tộc họ (c. #3-5). Việc kể lại lịch sử không nhằm làm căn cứ cho sự buộc tội như trong A-mốt 2:6-16 nhưng để họ "biết việc công bình của Đức Chúa Trời" (c. #5). Tại đây Chúa muốn tự biện hộ và cho họ thấy sự sai trật ở nơi họ, không phải nơi Chúa. Sai trật ở chỗ đáng ra họ phải đáp ứng những điều Chúa đòi hỏi nhưng họ đã không làm. Ý tưởng trong câu #6-8 được diễn tả trong hình thức vấn đáp, một phương pháp thường dùng trong việc dạy dỗ. Vấn đề ở đây liên quan đến của lễ và sinh tế. Tất cả của lễ và sinh tế, từ những sự dâng hiến thông thường đến những của lễ lớn hơn và cao điểm là con đầu lòng vẫn không làm vừa lòng Chúa. Lý do Chúa khước từ của lễ của họ không phải vì họ không biết dâng những của lễ nào nhưng họ không "biết điều nào là thiện." Câu #8, Chúa nhắc con dân Chúa ba điều Ngài đòi hỏi: "Làm sự công bình" nói đến mối tương quan bình đẳng giữa con người. Những bất công, áp bức, lợi dụng cần phải loại bỏ khỏi đời sống con dân Chúa để thiết lập mối tương quan đúng đắn giữa người và người. "Ưa sự nhân từ" là thái độ bày tỏ sự cảm thông mà còn là hành động phát xuất từ tấm lòng thương xót, mong muốn làm điều gì đó cho người lân cận. "Bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời" nói lên sự thuận phục ý chỉ của Ngài với nhận thức Đức Chúa Trời là Chúa, Đấng cao cả, thánh khiết và khôn ngoan trong khi con người nhỏ bé, đầy lỗi lầm trong nhận thức lẫn đạo đức. Thật ra điều Chúa đòi hỏi ở đây chỉ là nhắc lại những điều răn trong liên hệ với Chúa và với người khác mà Ngài đã truyền dạy. Của lễ và sinh tế, lễ nghi và thờ phượng, tiền bạc và công sức..., tất cả sẽ trở thành vô ích nếu điều hệ trọng không được bày tỏ trong cuộc sống: Kính Chúa Yêu Người. Xin Chúa giúp con làm theo lời Chúa dạy để có được mối tương giao đúng đắn và tốt đẹp với Chúa và với người khác.

(c) 2024 svtk.net