Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Phước Hạnh của Người Công Chính

Thi-thiên 112:1-9

"Phúc hạnh cho người kính sợ Chúa, và hết lòng vui thích tuân hành mệnh lệnh Ngài" (Thi-thiên 112:1). Câu hỏi suy ngẫm: Ai là người công chính? Thi Thiên này mô tả những đặc điểm hay phước hạnh nào của người công chính? Do đâu có được những đặc điểm hay phước hạnh đó? Bí quyết nào giúp chúng ta trở thành người hạnh phúc? Thi Thiên 112 phác họa những đặc điểm cũng như phước hạnh của người công chính. Ai là người công chính? Đó là người kính sợ Chúa và vui thích tuân hành điều răn của Ngài (câu #1), là người mà cuộc sống đã được nối kết với Đức Chúa Trời công chính và kinh nghiệm sâu xa về sự hiện diện của Ngài trên đời sống. Thi Thiên này cho thấy ba đặc điểm của người công chính. Trước hết, người công chính có tấm lòng rộng rãi để ban cho (câu #5, 9). Người công chính không lợi dụng người khốn cùng để bắt lấy cơ hội bóc lột nhưng sẵn sàng cứu giúp. Thứ hai, người công chính không rúng động trước nghịch cảnh (câu #6-8). Cũng như mọi người, người công chính không được miễn trừ nghịch cảnh nhưng vững vàng trong nghịch cảnh. Những nghịch cảnh đó gồm cả sự đối diện với quân thù (câu #8), bị vu cáo (câu #5 b), sống giữa hoàn cảnh tối tăm (câu #3 b). Trong những nghịch cảnh đó, người công chính không hề lo sợ, bất an vì biết chắc rằng mình sẽ chiến thắng, sẽ được minh oan, sẽ nhận được vinh quang soi sáng. Thứ ba, người công chính luôn luôn được nhớ tới. Câu "sự công chính người còn đến đời đời" lặp lại ba lần trong Thi Thiên này nhằm nhấn mạnh đến giá trị trường tồn của những người công chính thực hiện (câu #3b, 6b, 9 b). Người công chính và cả những công tác của người cũng được ghi nhận. Người công chính có được những đặc điểm như thế nhờ liên kết với Đức Chúa Trời nhân từ và công chính. Chính sự nhân từ và công chính của Đức Chúa Trời là nguồn phát sinh sự nhân từ và công chính nơi những người công chính. Chính sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta là nguồn của mọi phước hạnh. Xu hướng về Đức Chúa Trời với lòng tin trọn vẹn, chúng ta sẽ không sợ hãi, rúng động khi đối diện với nghịch cảnh. Nối kết đời sống chúng ta với Đấng nhân từ, chúng ta sẽ sẵn sàng ban cho cách rộng lượng. Sự rộng rãi của người công chính không phải nhằm gây ấn tượng hay chú ý nơi Đức Chúa Trời hay người khác bằng công việc phúc đức của mình, nhưng phát xuất từ ân sủng và tình yêu của Đức Chúa Trời đã chan chứa trong người ấy. Thi Thiên 112 mô tả đặc điểm và phước hạnh của người công chính đồng thời cũng là lời khuyên về nghệ thuật sống. Lạy Chúa, xin giúp con biết kính sợ Chúa và ưa thích điều răn Ngài vì đó là bí quyết đem lại mọi phước hạnh cho đời sống.

(c) 2024 svtk.net