Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 9

Kêu Gọi Ăn Năn

Giô-ên 2:12-14

"Hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhơn từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai họa." (c. #13) Câu hỏi suy ngẫm: Người trở về cùng Chúa nhận thức điều gì khi kiêng ăn, khóc lóc, buồn rầu? Tại sao Chúa bảo "Hãy xé lòng, đừng xé áo"? Có lời hứa nào cho chúng ta là người biết ăn năn? Bằng cách nào bạn ăn năn tội lỗi mình với Chúa? Phần Kinh Thánh hôm nay Chúa kêu gọi con dân Ngài hãy lấy lòng ăn năn, thống hối mà trở lại cùng Ngài. Ngài kêu gọi họ hãy buồn rầu, khóc lóc, kiêng ăn, hãy xé lòng và đừng xé áo. Xé áo, đội tro là những hình thức người Do Thái ngày xưa hay làm để bày tỏ lòng buồn rầu, ăn năn, sám hối. Tuy nhiên nhiều khi ta làm hình thức bên ngoài như vậy mà trong lòng thì không một chút rung động. Chúa không muốn con dân Ngài chỉ biểu trương hình thức tôn giáo trống rỗng. Ngài muốn họ thật sự ăn năn thống hối, tâm hồn thật sự vỡ tan vì nhận biết tội lỗi mình là đáng ghê tởm, đáng bị trừng phạt. Chúa kêu gọi như trên vì Ngài là người Cha vô cùng nhơn từ. Ngài giàu lòng thương xót, hay làm ơn và chậm nóng giận. Ngài không vui khi trừng phạt con dân Ngài. Ngài luôn luôn mong muốn họ được phước hạnh. Dầu tội lỗi con dân Chúa lớn lao, bao lần Ngài đã cảnh cáo mà họ vẫn chưa ăn năn; đến giờ phút ngọn roi trừng phạt đã phải giáng trên họ, tai họa đã tràn tới, đàn cào cào hung hãn đã tàn phá cây cối, ruộng đã vườn hết. Đến giờ phút ấy, lòng nhơn từ của Chúa vẫn còn. Ngài vẫn cho họ một cơ hội nữa để ăn năn trở lại cùng Ngài, hầu họ được Ngài tha thứ, và cứu vớt. Khi nói đến ăn năn, chúng ta nghĩ đến người đã tin Chúa mà còn phạm những tội trọng. Những người ấy cần ăn năn thật. Tuy nhiên mỗi con cái Chúa cũng cầnăn năn, thống hối sâu xa. Rất tiếc, chúng ta không thực hành điều này trong đời sống theo Chúa. Khi mới tìm hiểu về Chúa, chúng ta được dạy: bạn hãy ăn năn tội và tin Chúa để được cứu. Dầu vậy chúng ta nhấn mạnh đến đức tin hơn là ăn năn. Và rồi chúng ta biến ân sủng của Chúa thành ra món đồ rẽ tiền, đời sống chúng ta thiếu mất phước hạnh. Nhiều người tin Chúa, nhưng đời sống như đang "bị cào cào tàn phá". Tin Chúa nhưng vẫn còn trong cay đắng, ganh ghét, giận hờn, bất mãn, thất vọng, chán chường. Phải chăng chúng ta đã không đến với Chúa với lòng ăn năn, thống hối tan vỡ sâu xa. Ân sủng của Chúa thật cao, thật sâu, nhưng chúng ta không khơi mở, không đào vét lòng mình cho dòng ân sủng tràn vào tâm hồn và cuộc đời. Chúng ta còn những "chằm", những "bưng", những ao tù, nơi ứ đọng những tội lỗi và thương tích nội tâm chưa được chữa lành! Con dân Chúa mỗi người cần ít nhất một lần lấy lòng thật sự ăn năn, tan vỡ mà đến với Chúa, để được Ngài chữa lành và ban phước. Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết được tội lỗi của con và hết lòng ăn năn quay lại. Xin giúp con từ bỏ và thắng hơn những lỗi lầm mà con đã từng vi phạm.

(c) 2024 svtk.net