Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 10

Triệu Tập Một Hội Đồng Trọng Thể

Giô-ên 2:15-17

"Hãy thổi kèn trong Si-ôn; hãy định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể." (c. #15) Câu hỏi suy ngẫm: Những thành phần nào được Chúa kêu gọi ăn năn? Tại sao phải triệu tập một hội đồng trọng thể? Sự ăn năn của con dân Chúa liên quan thế nào đến sự nhận biết Ngài của dân ngoại? Bạn mong ước điều gì cho chính bạn và Hội Thánhh Chúa trong tình trạng hiện nay? Với mong ước đó bạn đang làm gì? Chúa truyền bảo người Do Thái triệu tập một đại hội đồng, để mọi người cùng nhau kiêng ăn, cầu nguyện. Tất cả, từ các trưởng lão cho đến trẻ con, cả đến những người vừa mới cưới vợ gã chồng cũng hãy đến tham dự hội đồng này. Không ai vì bất cứ lý do gì mà vắng mặt. Hãy đến để kiêng ăn cầu nguyện. Những thầy tế lễ và những người phục vụ tại đền thờ hãy hạ mình xuống mà kêu khóc tại hiên đền thờ để xin Ngài thương xót con dân Ngài. Dân Ngài đang mất hết phước hạnh, họ bị các dân tộc lân bang chê cười, mĩa mai rằng: "Nào Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu?" Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đâu rồi. Sao Ngài không bày tỏ rằng Ngài đang hiện diện ở giữa họ? Những người xung quanh có thấy sự hiện diện tỏ tường của Đức Chúa Trời quyền năng hằng sống trên đời sống cá nhân và Hội Thánh chúng ta chăng? Hay là mọi người chẳng thấy gì cả, và thậm chí họ còn cười nhạo chúng ta rằng: "Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu?" Nếu Chúa hiện diện rõ ràng giữa chúng ta, thì chúng ta sẽ thực sự là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Chúng ta sẽ có sức thu hút mạnh mẽ. Bạn bè, đồng bào, những người xung quanh sẽ kéo đến mà hỏi về niềm tin của chúng ta. Tiếc thay, chúng ta giảng về Đức Chúa Trời, và người nghe lại tự hỏi trong lòng: "Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu?" Phải chăng, đã đến lúc chúng ta cần triệu tập một hội đồng trọng thể để kiêng ăn và cầu nguyện? Trong khi chờ đời Chúa dấy lên những người triệu tập hội đồng kiêng ăn cầu nguyện, nếu Chúa cảm động bạn, bạn hãy dành thì giờ kiêng ăn cầu nguyện cùng Ngài đi. Có thể Chúa cho những hạt mưa ban đầu lát đát trước khi Ngài đổ xuống trận mưa rào. Có thể bạn là giọt mưa ban đầu của Ngài. Lạy Chúa, xin cho con biết ăn năn và đời sống được đổi mới để mọi người có thể nhìn thấy Chúa qua con.

(c) 2024 svtk.net