Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Phục Hồi Và Vui Mừng

Giô-ên 2:21-27

"Hỡi con cái Si-ôn, các ngươi hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi." (c. #23) Câu hỏi suy ngẫm: "Những việc lớn" nào Chúa đã làm khiến con dân Chúa vui mừng? Những việc lớn này thuộc phương diện nào? Ngày nay Chúa đang muốn làm những việc lớn nào trên con dân Chúa? Điều gì có thể cản trở? Chúa đang muốn làm những việc lớn nào trên đời sống bạn và Hội Thánh Ngài? Bạn phải làm gì? Chúa kêu gọi tất cả hãy vui vẻ. Trước hết là đất đai hãy vui vẻ vì Chúa đã làm những việc lớn (c. #21). Đất đai cằn cỗi (#1:17) sẽ trở nên màu mỡ. Tiếp đến là các thú đồng cũng hãy vui mừng. Chúng đã từng bị đói khát vì đồng cỏ khô héo (#1:18-20), nhưng nay đồng cỏ lại nứt đọt tốt tươi. Và sau cùng, con cái Si-ôn cũng hãy vui mừng trong Chúa của họ vì Ngài ban cho họ phước hạnh vật chất cũng như tâm linh. Về vật chất, họ được mưa thuận gió hòa, mùa màng thâu hoạch khả quan: lúa đầy sân, dâu rượu đầy thùng. Sự thua hụt trong thời tai họa cào cào xưa kia sẽ được đền bù. Mọi người sẽ được no ấm, thỏa thê. Về phương diện tâm linh, họ sẽ không còn bị hổ thẹn nữa. Mọi người sẽ thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trơi giữa vòng con dân Ngài. Hình ảnh vui mừng trên là kinh nghiệm của dân Do Thái trong những thời kỳ họ vâng phục Chúa. Trong thời đại hiện tại, cảnh vui mừng trên cũng là hình ảnh của những đất nước, những cộng đồng biết kính sợ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, có những trường hợp con dân Chúa, Hội Thánh Ngài phải đồng chịu nghèo khó, khổ sở chung với những người xung quanh. Dầu giàu hay nghèo, dầu gặp khó khăn hay dễ dãi, người kính sợ Chúa vẫn có niềm vui mừng, như lời Chúa Giê-xu dạy: "Ta để bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các người sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi" (Giăng 14:7). Con dân của Chúa cũng được vui mừng tập thể khi Chúa viếng thăm trong những cơn phấn hưng rộng rãi. Với những vui mừng ấy, chúng ta đợi chờ nước vui mừng toàn hảo, bình an vĩnh viễn Chúa sẵn dành cho những kẻ kính sợ Ngài. Bạn đang vui mừng bình an hay đầy lo lắng bất an? Hội Thánh bạn đang đầy vui mừng hay buồn rầu? Chúa muốn ban vui mừng bình an cho chúng ta ngay trong cõi đời đầy lo lắng bất an này. Hãy đến với Ngài với lòng ăn năn thống thiết, và cầu xin Ngài với lòng tin tưởng sắt son. Chúa đang đợi chờ để ban phát vui mừng cho cá nhân mỗi chúng ta, và cho tập thể Hội Thánh chúng ta. Xin Chúa giúp con và các con dân Chúa biết ăn năn và quay lại sống theo Lời Chúa để thấy được những việc lớn mà Chúa đang muốn thực hiện trên Hội Thánh Ngài.

(c) 2024 svtk.net