Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 13

Đi Riêng Với Chúa

Xuất Ê-díp-tô Ký 24:12-18

"Chúng ta hãy vững vàng đến gần ngôi ân phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng" (Hê-bơ-rơ 4:16). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa gọi Môi-se lên núi với mục đích gì? Đáp ứng tiếng gọi và lên núi, ông được những phước hạnh nào? Tại đây ông đảm nhận vai trò nào giữa Đức Chúa Trời và con dân Chúa? Bạn đã "đi riêng với Chúa" như thế nào? Đi riêng với Chúa, bạn nhận được những phước hạnh nào? Đức Chúa Trời gọi Môi-se lên núi và được đến gần Ngài trong khi những người phụ tá cùng bảy mươi trưởng lão phải đứng đàng xa (câu #1,2). Câu #12-14 cho biết Chúa gọi Môi-se lên núi không chỉ để gặp Ngài cách riêng tư nhưng còn nhận các bảng đá ghi luật pháp, tức mười điều răn (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:28) được chính tay Chúa viết (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:18). Trong khi A-rôn và Hu-rơ cùng các trưởng lão chờ đợi bên dưới, Môi-se được có thì giờ đi riêng với Chúa và nhìn ngắm vinh quang của Ngài. Đây là đặc ân mà Chúa dành cho Môi-se. Câu #15-18 ghi lại việc Chúa bày tỏ vinh quang của Ngài cho Môi-se. Ông đợi trong sáu ngày (câu #16) đến ngày thứ bảy ông nghe tiếng Chúa gọi từ trong đám mây. Vinh quang của Chúa bao phủ như đám lửa hừng (câu #17), một hình ảnh oai nghi đáng sợ. Điều cần lưu ý ở đây là dân chúng không thấy chính Đức Chúa Trời nhưng chỉ thấy vinh quang của Ngài (câu #16, 17). Như trường hợp tiên tri Ê-xê-chi-ên, khi thấy khải tượng, ông không thấy chính Đức Chúa Trời hiện ra, chỉ thấy vinh quang Ngài (Ê-xê-chi-ên 1:28). Đức Chúa Trời không được nhận biết trực tiếp nhưng qua vinh quang của Ngài. Mục đích của sự khải tỏ này nhằm nhấn mạnh đến bản tính thánh khiết của Ngài. Tại đây cho thấy sự khác biệt và một khoảng cách giữa Chúa và con người, đồng thời cũng cho thấy thế nào khoảng cách giữa Đức Chúa Trời và con người được nối kết. Sự nối kết này do Chúa không phải do con người khởi xướng. Đức Chúa Trời và con người được nối kết qua giao ước mà Môi-se là người giữ vai trò trung gian. Ý muốn Chúa được bày tỏ qua các điều luật đòi hỏi con dân Chúa phải vâng theo và qua giao ước, có thể tương giao với Ngài. Bày tỏ vinh quang và luật pháp của Ngài cho Môi-se và dân chúng, Đức Chúa Trời muốn họ nhận thức về bản tính và ý muốn của Ngài để tôn thờ Ngài và sống cách phải lẽ. Môi-se đáp lời mời gọi của Chúa để đi riêng với Ngài. Tại đây ông nhận được lời Chúa, ông được thêm sức để tiếp tục công tác nặng nề được Chúa giao. Nghe tiếng gọi của Chúa, Môi-se lên đỉnh núi để rồi tại đó chìm khuất trong sự hiện diện và vinh quang của Ngài và nhận lấy từ Ngài luật lệ và điều răn. Qua ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta cũng được Đức Chúa Trời mời gọi để đi riêng và tương giao với Ngài, tại đó chúng ta sẽ được ngắm vinh quang Ngài, được thêm sức, và được biết ý chỉ Ngài. Có một khoảng cách vô hạn giữa Đức Chúa Trời toàn năng thánh khiết và con người yếu đuối tội lỗi, nhưng qua Chúa Giê-xu khoảng cách đó đã được bắc cầu nhờ đó chúng ta được một đặc ân vô giá là bước vào "ngôi ân phước" (Hê-bơ-rơ 4:16) và tìm thấy phước hạnh cho cuộc sống. Chúa yêu thương đang mời gọi bạn! Cảm tạ Chúa cho con đặc ân đến gần và tương giao với Ngài. Xin cho con càng lúc càng kinh nghiệm những phước hạnh và nhận biết ý muốn Ngài trong thì giờ đi riêng với Chúa.

(c) 2024 svtk.net