Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Tiếng Cám Dỗ

Sáng-thế Ký 3:1-7

"Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được" (I Phi-e-rơ 5:8). Câu hỏi suy ngẫm: Bằng cách nào ma quỉ dụ dỗ và thuyết phục được Ê-va? Điều gì khiến Ê-va sa ngã? Trong cuộc sống với nhiều tiếng nói gọi mời, bạn nghe tiếng nói nào? Làm sao phân biệt đâu là tiếng của Chúa, đâu là tiếng của ý riêng? Nhiều người trong chúng ta sợ rắn. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay chúng ta gặp một con rắn có vẻ khác thường đang nói chuyện với Ê-va. Trước hết con rắn gài bẫy Ê-va bằng cách đặt một câu hỏi (câu #1 b). Cần lưu ý là cả con rắn lẫn Ê-va đều không tường thuật chính xác điều Đức Chúa Trời đã phán dặn. Ê-va đã thêm "cũng đừng đụng đến" (câu #2), còn con rắn thêm rằng nếu hai người ăn "sẽ nên giống như Đức Chúa Trời." Cuối cùng con rắn đã thuyết phục được Ê-va. Ê-va ăn trái cây, rồi trao cho A-đam. A-đam không chút do dự, không chút ý kiến khi Ê-va mời mọc. Nhưng sau khi ăn, hai người thấy thế giới đã đổi khác. Họ chợt thấy mình trần truồng và hổ thẹn. Mặc dầu chữ "tội" không được dùng trong phân đoạn này, nhưng tội là chủ đề chính của câu chuyện. Con rắn tiêu biểu cho những hoàn cảnh, những con người, những tiếng nói trong cuộc sống khiến chúng ta đặt vấn đề và nghi ngờ về thẩm quyền và sự tể trị của Đức Chúa Trời trên vũ trụ. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có cái nhìn thấu suốt về tạo vật Ngài dựng nên, còn cái nhìn của chúng ta bao giờ cũng giới hạn. Tại sao Đức Chúa Trời làm nên nhiều tiếng nói để chúng ta có thể lầm lẫn? Tại sao Chúa cho chúng ta nhiều điều để lựa chọn? Đây là câu hỏi căn bản trong đời sống thực tế. Thật ra, Chúa dựng nên loài người với ý chí tự do để lựa chọn, ngay cả lựa chọn sự phản nghịch Ngài. Trước mắt chúng ta, tất cả sự lựa chọn đều đáng sợ vì có thể lựa chọn sai lầm, nhưng lựa chọn cũng có thể mở ra cho chúng ta những cơ hội để đạt tới mục tiêu tương giao với Đức Chúa Trời. Câu chuyện A-dam và Ê-va là câu chuyện đời sống hằng ngày của con người. Con người được tạo dựng để đi theo ý muốn Ngài nhưng luôn luôn bị cám dỗ để đi theo ý riêng. Tuy nhiên cho dầu chúng ta đi theo tiếng cám dỗ và lạc bước thì ân sủng, tình yêu và sự quan tâm của Chúa đối với chúng ta vẫn không chấm dứt. Chúa vẫn không từ bỏ chúng ta như Ngài đã không từ bỏ A-đam và Ê-va trong vườn Ê-đen. Dầu bị đuổi ra khỏi vườn, một hình ảnh tiêu biểu cho sự đánh mất phước hạnh nguyên thủy, A-đam và Ê-va cùng dòng dõi loài người vẫn được Chúa quan tâm và hoạch định một con đường cứu rỗi, và câu chuyện A-đam và Ê-va vẫn chưa chấm dứt. Cám ơn Chúa đã cho con sự tự do để lựa chọn mọi điều trong cuộc sống. Xin Chúa giúp con luôn nghe rõ tiếng Ngài để không bị lừa dối bởi những tiếng cám dỗ và những âm thanh của ý riêng.

(c) 2024 svtk.net