Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Những Cơn Cám Dỗ

Ma-thi-ơ 4:1-11

"Chúa Giê-xu, Con Thượng Đế, là Thầy Tế Lễ tối cao... cảm thông tất cả những yếu đuối của chúng ta vì Ngài từng chịu đựng mọi cám dỗ như chúng ta nhưng không bao giờ phạm tội" (Hê-bơ-rơ 4:14, 15 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu phải chịu cám dỗ? Ma quỉ cám dỗ Chúa trên những phương diện nào? Bằng cách nào Chúa đắc thắng? Sống trong xã hội hiện tại, bạn thấy điều gì mình dễ bị cám dỗ nhất? Bí quyết nào giúp chúng ta thắng hơn? Trong khi Phúc Âm Mác chỉ ghi vắn tắt việc Chúa Giê-xu bị ma quỉ cám dỗ khi ở bốn mươi ngày trong đồng vắng (Mác 1:12, 13) thì Ma-thi-ơ (#4:1-11) và Lu-ca (#4:1-13) ghi đầy đủ chi tiết hơn về sự kiện này. Cả hai sách Ma-thi-ơ và Lu-ca đều ghi lại ba cơn cám dỗ với những lời đối thoại giữa ma quỷ và Chúa Giê-xu. Tuy nhiên thứ tự của cơn cám dỗ thứ hai và thứ ba được ghi trong Ma-thi-ơ được Lu-ca đảo ngược lại. Có lẽ sự sắp xếp của Ma-thi-ơ nhằm làm nổi bật cao điểm của những cơn cám dỗ. Thánh Linh hiện ra trong lúc Chúa chịu báp têm cũng là Thánh Linh đưa Ngài vào đồng vắng để chịu cám dỗ. Cần lưu ý là ở đây ma quỷ không cám dỗ Chúa phạm những tội có tính cách đạo đức nhưng cố sức thuyết phục Ngài từ bỏ con đường vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời bằng cách chọn một con đường dễ dãi hơn để hoàn thành sứ mạng. Ma quỷ dùng Kinh Thánh để gài bẫy Chúa Giê-xu với hy vọng thuyết phục Ngài thuận phục ý muốn của ma quỉ. Trong cơn cám dỗ thứ nhất Chúa từ chối hóa đá thành bánh vì Ngài đã cam kết luôn luôn sử dụng quyền năng theo ý muốn Đức Chúa Trời. Chúa trưng dẫn Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:3 để cho thấy lời Đức Chúa Trời tức ý muốn Ngài cần yếu hơn cả thức ăn. Điều này càng được sáng tỏ hơn khi Chúa phán, "Ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết... Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến" (Giăng 4:32, 34). Trong cơn cám dỗ này Chúa Giê-xu chiến thắng bằng cách đặt tin tưởng trọn vẹn trong sự quan phòng của Chúa Cha. Tại đây ta học được một điều, khi làm theo ý muốn Chúa, mọi nhu cầu khác Chúa sẽ ban cho. Trong cơn cám dỗ thứ hai ma quỉ muốn Chúa Giê-xu thử thiện chí của Đức Chúa Trời bằng cách đòi hỏi những bằng chứng. Ma quỉ bảo, "Hãy gieo mình từ trên cao xuống thử Chúa có nâng đỡ chăng!" Chúa trả lời, "Đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." Lời hứa trong Thi-thiên 91:11,12 không cần phải đem ra thử, đó là điều chắc chắn cho ai có lòng tin cậy. Hơn nữa nếu Chúa làm tức là vâng lời ma quỷ để làm một phép lạ mà không có mục đích. Trong đồng vắng, dân Y-sơ-ra-ên đã từng thử Chúa và từng nghi ngờ "Có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta chăng?" Thử Chúa không những chứng tỏ thiếu đức tin mà còn là thái độ phạm thượng. Cám dỗ thứ ba là được cai trị cả thế giới bằng cách thờ lạy ma quỷ. Đó là con đường dễ dãi để có được uy quyền. Được cả thế giới mà không cần phải đi con đường thập tự! Thật ra Chúa Giê-xu đã trút bỏ mọi uy quyền, tự làm nên trống không Phi-líp 2:6,7) để vâng phục ý chỉ Đức Chúa Trời và thực hiện chương trình cứu rỗi. Với Chúa Giê-xu, uy quyền thật chỉ có được khi vâng phục trọn vẹn ý muốn Đức Chúa Trời. Vì thế, chỉ sau cái chết trên cây thập tự, Chúa mới tuyên bố: "tất cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta" (Ma-thi-ơ 28:18) và Đức Chúa Trời mới "đưa Ngài lên tột đỉnh, dù ai trên trời, dưới đất, bên dưới đất mỗi khi nghe danh Chúa Giê-xu tất cả đều quì gối tung hô, tuyên xưng Ngài là Chúa tể vũ trụ và tôn vinh Thượng Đế là Cha" Phi-líp 2:10, 11 TKHĐ). Các cơn cám dỗ không những đến với Chúa Giê-xu nhưng cũng đến với các con cái Chúa và Hội Thánh Ngài. Ta thường bị cám dỗ để từ bỏ hay xao lãng sứ mạng mà Chúa giao phó; bị cám dỗ để không làm theo ý muốn Chúa; bị cám dỗ để rao giảng những gì người ta muốn nghe, muốn làm, thay vì rao giảng ý muốn Đức Chúa Trời; bị cám dỗ nghi ngờ sự chăm sóc và quan phòng của Chúa; bị cám dỗ đi con đường dễ dãi thay vì con đường thập tự, để nhận lấy vinh quang; bị cám dỗ tìm kiếm vinh quang giả tạo, tìm kiếm những khen tặng tâng bốc từ người xung quanh. Một điều cần ghi nhận như trong trường hợp của Chúa Giê-xu, cám dỗ thường đến mãnh liệt sau khi ta cam kết hứa nguyện, chấp nhận thách thức để dấn thân, khi bắt cầu công tác phục vụ. Trong mọi cơn cám dỗ điều cần yếu là nhờ Lời Chúa và sự cầu nguyện để đắc thắng (Ma-thi-ơ 26:41). Chính Chúa Giê-xu là Đấng đắc thắng mọi cám dỗ sẽ giúp chúng ta đắc thắng (Hê-bơ-rơ 4:14-16). Lạy Chúa, xin giúp con luôn tỉnh thức cầu nguyện và học hỏi Lời Ngài để không sa vào cám dỗ.

(c) 2024 svtk.net