Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 25

Sự Nhịn Nhục Của Các Thánh Đồ

Khải-huyền 14:8-12

"Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ; chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu Christ." (c. #12) Câu hỏi suy ngẫm: Những mỹ đức cần thiết cho các thánh đồ trong những cơn thử thách là gì? Bạn có kinh nghiệm nào như thế không? Làm sao có được những mỹ đức ấy? Khải-huyền 14:12 cùng một ý với Khải-huyền 13:10 "Đây là nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ" và Khải-huyền 14:12 cho thấy thánh đồ là những kẻ giữ điều răn của Đức Chúa Trời, cùng nói rõ là lòng tin hay đức tin phải có đối tượng là Đức Chúa Giê-xu Christ. Khải-huyền 14:8-11 nói về sự sụp đổ của Ba-by-lôn lớn cùng số phận của những người "thờ lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi trên trán hay trên tay". Họ sẽ "chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con." Ấy là sự đau đớn đời đời. Còn những thánh đồ, tức những người tuân giữ điều răn của Đức Chúa Trời, đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, không "uống rượu tà-dâm của Ba-by-lôn, không thờ lạy con thú và tượng nó, không chịu dấu của tên có ghi trên trán hoặc trên tay mình" thì sao? Họ sẽ bị giết chết nhưng Khải-huyền 14:13 nói rằng: "Phước thay cho những người chết là chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau." Nhiều bản dịch khác dịch "nhịn nhục" là "nhẫn nại" hoặc "kiên nhẫn". Từ nầy trong Thánh Kinh có nghĩa là "chờ đợi Đức Chúa Trời"; "cam chịu cách không than phiền tất cả những hình thức đau đớn, sai quấy, ác ôn" và "chịu đựng những sự bất công mà chúng ta không thể sửa chữa hoặc những sự khiêu khích mà chúng ta không thể tránh." Làm sao có thể có được sự nhẫn nại như thế? Rô-ma 15:5 gọi Đức Chúa Trời là: "Đức Chúa Trời kiên nhẫn", Ngài sẽ ban mỹ đức cần thiết ấy cho ai nương tựa nơi Ngài, đầu phục thánh ý Ngài, tin cậy sự toàn thiện, toàn tri và đức thành tín của Ngài. Thánh Gia-cơ khuyên: "Về phần anh em là người đang trông đợi Chúa trở lại, hãy kiên nhẫn như người làm ruộng chờ đợi mùa lúa chín. Phải, anh em hãy nhẫn nại, vững lòng vì Chúa gần đến. Anh em đừng phàn nàn trách móc, chính anh em cũng không thoát khỏi lỗi lầm đáng trách. Kìa vị Thẩm Phán Tối Cao sắp bước vào tòa xét xử. Hãy noi gương các bậc tiên tri ngày xưa, kiên nhẫn chịu khổ nạn để truyền giảng lời Chúa. Chúng ta biết hiện nay họ hưởng phúc lớn vì đã trung thành với Chúa qua bao gian khổ. Anh em biết gương kiên nhẫn của Gióp, và cuối cùng Chúa giáng phúc cho ông, vì Ngài là Đấng nhân từ, thương xót" (Gia-cơ 5:7-11, TKHĐ). Lạy Chúa nhân từ thương xót, xin giúp con kiên nhẫn giống như Chúa và các thánh của Ngài. Con cảm ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net