Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Hai Bài Ca Tôn Vinh Chúa

Khải-huyền 14:14-20

"Hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi; vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi." (c. #15) Câu hỏi suy ngẫm: Những hình bóng nào đã được dùng để chỉ về sự hủy diệt kẻ ác trong ngày cuối cùng? Ai sẽ thi hành việc ấy và sẽ diễn ra như thế nào? Bạn có được bảo đảm tránh khỏi cơn hình phạt ấy không? Nhiều người như tiên tri Ha-ba-cúc hoặc như ông Gióp đôi khi cũng thắc mắc vì trông đợi mãi mà không thấy Đức Chúa Trời thi hành sự công bình của Ngài để đoán phạt kẻ gian ác (Gióp 21:1-13; Hab 1). Linh hồn các thánh tử đạo cũng kêu lớn tiếng rằng: "Lạy Chúa là Đấng Thánh và chơn thật, Chúa trì huỡn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi mà báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào?" (Khải-huyền 6:10). Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là câu trả lời cho thắc mắc ấy. Vua Đa-vít nói rằng: "Đức Chúa Trời là quan án công bình, thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nỗi giận cùng kẻ ác. Nếu kẻ ác không hối cải thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm; Ngài đã giương cung mà chực cho sẵn, cũng đã vì nó sắm sửa khí giới làm chết, và làm những tên lửa phừng" (Thi-thiên 7:11-12). Tạ ơn Chúa vì "Ngài lấy lòng nhịn nhục, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn" (II Phi-e-rơ 3:9). Đấng ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén, sẵn sàng quăng xuống đất để gặt hái, không ai khác hơn là Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời "đã chỉ định một ngày, khi Ngài lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ." (Công-vụ các Sứ-đồ 7:31). Sứ đồ Giăng đã thấy trước cảnh trạng ấy và đã ghi lại trong Khải-huyền 19:15; 20:11-15. Ai tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa mình sẽ khỏi ứng hầu trước tòa án nầy. Đây là tòa án chung thẩm, kẻ nào không được biên tên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa và diêm, chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Các câu "giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi, và dưới đất đều bị gặt" với hình ảnh lưỡi liềm bén đưa qua gặt lúa hoặc cắt chùm nho đã chín, và từ "ném vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời" để rồi bị giày đạp ngoài thành, có huyết chảy ra lên cao đến độ 1m50 và dài suốt cả một khoảng 330 cây số, nghe thật kinh khiếp là dường nào. Tội nhân tin hay không cũng không thay đổi được luật Trời, và nếu không ăn năn thì không sao thoát khỏi lưới Trời. Tin lành và tin chẳng lành đều ở trong câu Kinh Thánh nầy: "Ai tin Con thì được sự sống đời đời (ấy là tin lành); ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó" (Giăng 3:36). Bạn có thể tránh khỏi cơn thạnh nộ ấy và nhận được sự sống đời đời bằng cách tin nhận Chúa Giê-xu. Hãy cầu nguyện đại ý như sau: Lạy Chúa, con nhận biết con là một tội nhân, con tin nhận Chúa Giê-xu và mời Ngài làm Chủ đời con. Xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con, con cảm tạ ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net