Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

//todo

Khải-huyền 15:1-4

"Lạy Chúa, ai là kẻ không ngợi khen danh Ngài?" (c. #4) Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao gọi là bài ca này là bài ca Môi-se và bài ca Chiên Con? Ca đoàn nào hát bài ca nầy? Nội dung của bài ca là gì? Bạn có thể hát bài ca nầy không? Thống khổ dưới ách nô lệ tại Ai Cập trải qua một thời gian dài 430 năm, dân Y-sơ-ra-ên chỉ biết than thở rên siếc phàn nàn kêu rêu chớ nào biết ca hát là gì? Khi Môi-se vâng lệnh Đức Chúa Trời và cậy quyền năng của Ngài mà đem họ ra khỏi Ai Cập, vượt qua Biển đỏ như đi trên đất khô, và khi thấy đoàn quân Ai Cập đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên xuống biển đều bị nước lấp lại chôn vùi dưới lòng biển, Môi-se được thần cảm sáng tác một bài ca và dạy dân Y-sơ-ra-ên ngợi khen Đức Chúa Trời, có nữ tiên tri Mi-ri-am hướng dẫn các phụ nữ, mỗi người tay cầm trống nhỏ, nhảy múa và ca hát (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:1-21). Bài ca Môi-se là bài ca đắc thắng, sự ca hát này nói lên lòng dân Y-sơ-ra-ên vui mừng biết ơn Chúa, ngợi khen Ngài đã giải cứu họ khỏi ách nô lệ và khỏi tay quân thù. Bài ca này cũng được gọi là bài ca Chiên Con có lẽ cũng là bài ca mới nói đến trong chương 5:9-14. Họ ca ngợi Chiên Con vì "Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời" (#5:9-10). Ca đoàn trong Khải-huyền 14:1-5 cũng đồng ca bài ca mới này; họ có danh Chiên Con và Cha Chiên Con ghi trên trán, họ là trái đầu mùa thánh khiết của Chiên Con, họ theo và ở với Chiên Con. Ca đoàn này không hát những lời của bài ca của Môi-se trong Xuất Ê-díp-tô Ký 15:1-21, nhưng nội dung bài họ ca trong Khải-huyền 15:3-4 này giống như bài ca Môi-se trong Xuất Ê-díp-tô Ký 15:1-21, nói về Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, công việc Ngài lớn lao và lạ lùng. Ngài là Vua muôn đời, đường lối Ngài công bình và chơn thật, một mình Ngài là Đấng thánh khiết, và là Đấng sẽ đoán xét toàn thế gian. Không ai giống như Ngài, Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất, có một và thật (I Ti-mô-thê 1:17; 2:5). Ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Đoàn người ca hát trong chương 15 này là những người đã "thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó" (câu #2). Phải, chỉ có những người đã thắng con thú như dân Y-sơ-ra-ên đã thắng Pha-ra-ôn thì mới có thể hát bài ca nầy. Chúng ta là những người "đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời chứng của mình" (Khải-huyền 12:11). Chúng ta phải ca bài ca Môi-se và bài ca Chiên Con ngay trong đời này để khi lên thiên đàng sẽ gia nhập ca đoàn vô số người được chuộc mà ngợi khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Chúa ôi, xin giúp con biết nhờ cậy huyết Ngài và lời làm chứng của con mà sống đắc thắng và ca ngợi Ngài mỗi ngày, cám ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net