Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 2

Nguồn Phước

Sáng-thế Ký 12:1-4

"Hãy lìa quê cha đất tổ, bỏ họ hàng thân thuộc, đi đến xứ ta sẽ chỉ định. Ta sẽ cho con trở thành tổ phụ của một dân tộc lớn. Ta sẽ ban phúc, làm rạng danh con, và con sẽ đem hạnh phúc cho nhiều người" (Sáng-thế Ký 12:1,2 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Khi kêu gọi Áp-ra-ham, Chúa hứa với ông những gì? Những lời hứa này được thành tựu ra sao? Trở thành nguồn phước có nghĩa là gì? Ngày nay làm sao chúng ta có thể bày tỏ đức tin của mình và trở thành nguồn phước cho người khác? Sách Sáng Thế từ chương 12 bắt đầu xoay quanh câu chuyện về cuộc đời Áp-ra-ham, người đã rời bỏ quê hương, ra đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham từ giã bà con thân thuộc và nếp sống ổn định bắt đầu cuộc đời phiêu lưu khi tuổi đã cao. Ông can đảm bước đi bằng đức tin và nương cậy vào lời hứa của Chúa để đến xứ Chúa chỉ định. Khi kêu gọi Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời hứa ban cho ông và dòng dõi ông đất đai làm sản nghiệp. Tuy nhiên trong đời Áp-ra-ham, ông chưa bao giờ sở hữu một mảnh đất, đến nỗi khi vợ chết ông cũng không có đất để chôn. Ông luôn luôn là kiều dân và vẫn đi tìm "một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập" (Hê-bơ-rơ 11:10). Nhưng với cặp mắt đức tin, ông đã thấy đất hứa. Hàng trăm năm sau, khi Giô-suê dẫn dân Y-sơ-ra-ên tiến vào Ca-na-an, dòng dõi Áp-ra-ham mới nhận được đất hứa làm cơ nghiệp. Đức Chúa Trời hứa cho Áp-ra-ham được nổi danh. Tuy "nổi danh" cũng là điều Áp-ra-ham chưa được hưởng trong cuộc đời, nhưng về sau lịch sử đã cho thấy lời hứa này đã được ứng nghiệm. Áp-ra-ham thật sự đã nổi danh không những vì là tổ phụ của dân tộc Y-sơ-ra-ên mà còn là tổ phụ của ba tôn giáo lớn là Do Thái Giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo, đặc biệt trở thành tổ phụ của những người tin. Tuổi cao tác lớn và những ràng buộc về gia đình, quê hương, tài sản không phải là trở ngại để Áp-ra-ham sẵn sàng phiêu lưu với Chúa. Áp-ra-ham tin vào lời hứa của Ngài như một giao ước. Giao ước đó chính là căn bản cho giao ước của Chúa với dân Y-sơ-ra-ên cũng như cho chúng ta là những con dân Chúa. Chúa hứa ban phước cho Áp-ra-ham để qua ông Ngài ban phước cho toàn thế giới. Áp-ra-ham là khuôn mẫu cho chúng ta về đức tin. Là con dân Chúa ta được Chúa hứa ban cho một nơi ở mà chính Chúa Giê-xu xây cất và sáng lập (Giăng 14:1-6). Nơi đó chính là thiên đàng, nơi ta sẽ ở với Ngài mãi mãi. Nếu Đức Chúa Trời đã cho Áp-ra-ham được nổi danh, đối với chúng ta, khi trở thành người mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta cũng có một tên mới chính Chúa đặt cho (Khải-huyền 2:17). Tên mới của ta gắn liền với Danh của Chúa Cứu Thế và Danh của Đức Chúa Trời (Khải-huyền 14:1). Nếu Chúa đã bảo vệ Áp-ra-ham theo lời Ngài hứa thì Chúa cũng bảo vệ ta nếu ta sẵn sàng bước đi theo tiếng gọi của Ngài (Giăng 10:27-28). Chúa khiến Áp-ra-ham thành nguồn phước cho mọi dân tộc thì Ngài cũng muốn ta bước đi với Ngài cách thành tâm và trung tín để trở thành nguồn phước cho người khác. Xin Chúa giúp con sẵn sàng đi theo tiếng gọi của Chúa để chính con được phước, được Ngài sử dụng để đem hạnh phúc cho nhiều người.

(c) 2024 svtk.net