Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Khát Nước

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-7

"Này, ta sẽ đứng đàng trước ngươi, ở trên hòn đá tại Hô-rếp kia, ngươi hãy đập hòn đá, thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy" (c. #6). Câu hỏi suy ngẫm: Dân Y-sơ-ra-ên thử Chúa và oán trách Môi-se như thế nào? Thái độ này bộc lộ điều gì nơi họ? Qua câu chuyện này bạn học được điều gì về Đức Chúa Trời? về Chúa Giê-xu? về mối liên hệ giữa bạn với Ngài? Nước luôn luôn là nhu cầu con người, loài vật cho đến cỏ cây đều khao khát. Trong sa mạc khô hạn, dân Y-sơ-ra-ên từng oán trách và nổi loạn cùng Môi-se vì thiếu nước uống (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27; Dân-số Ký 20:2-13). Riêng tại đây, địa danh Mê-ri-a và Ma-sa với ý nghĩa "tranh cãi" và "thách thức" đã ghi dấu lại lòng vô tín của dân Y-sơ-ra-ên đối với Đức Chúa Trời là Đấng giải phóng họ ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Với Môi-se họ đã oán trách "Sao ông đem chúng tôi ra đây để chúng tôi chết khát?" (câu #3); với Đức Chúa Trời họ đã thử lòng thành tín của Ngài khi đặt nghi vấn "Có Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta chăng?" Cho dầu dân Y-sơ-ra-ên từng kinh nghiệm sự chăm sóc, tiếp trợ của Ngài nhưng họ vẫn vô tín khi đối diện với những khó khăn, thiếu thốn. Họ chỉ nhìn hoàn cảnh mà quên Chúa đang ở giữa họ. Họ biến Môi-se, vị lãnh đạo của họ, thành nạn nhân của sự oán trách, chỉ trích, và bạo hành. Với Môi-se, điểm nổi bật nơi phương pháp lãnh đạo của ông là đem nan đề của mình và dân chúng dâng lên cho Chúa. Dầu lòng vô tín và thái độ không xứng đáng của dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời vẫn cho họ nước uống. Oán trách Chúa hay người khác là dấu hiệu của lòng vô tín. Oán trách không đem lại ích lợi nào cả, mà còn làm tổn thương Chúa, người khác và chính mình. Trong mọi hoàn cảnh Chúa luôn luôn có giải pháp. Môi-se dùng cây gậy đã từng biến nước sông Nile thành huyết đập vào hòn đá và khiến nước phun ra, làm dân chúng thỏa mãn. Hòn đá phun nước đó, được gọi là đá sống, đã theo dân Y-sơ-ra-ên suốt hành trình trong sa mạc khô hạn. Hòn đá đó được Phao-lô xem là biểu tượng về Chúa Giê-xu là Đấng ban cho chúng ta Nước Sống (I Cô-rinh-tô 10:4). Khát nước là hình ảnh thường được dùng diễn tả sự khao khát Đức Chúa Trời của chúng ta. Thi-thiên 42:1,2 diễn tả lòng khao khát Chúa như nai cái thèm khát khe nước. Ê-sai 55:1 là lời kêu gọi những ai khao khát hãy đến cùng Chúa, Ngài sẽ ban cho miễn phí. Giê-rê-mi 2:13 trách con dân Chúa lìa bỏ Ngài là "dòng nước sống", tự đào hồ nhưng hồ sẽ nứt, không chứa nước được." Bài học cho ta hôm nay là Chúa luôn luôn là giải pháp cho mọi nan đề của đời sống ta. Chỉ mình Ngài là nguồn cứu giúp khi ta đối diện với những nan đề, và chỉ mình Ngài là Đấng làm ta thỏa mãn những khát khao. Xin Chúa giúp con luôn tin cậy nơi Chúa để không oán trách nhau khi đối diện với thử thách trong đời sống cá nhân, gia đình hay Hội Thánh.

(c) 2024 svtk.net