Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Tiêu Chuẩn Lựa Chọn

I Sa-mu-ên 16:1-13

"Đức Chúa Trời chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng" (I Sa-mu-ên 16:17). Câu hỏi suy ngẫm: Sự lựa chọn một vị vua mới cho dân Y-sơ-ra-ên diễn tiến ra sao? Có gì khác biệt giữa quan điểm của loài người và Đức Chúa Trời về tiêu chuẩn lựa chọn? Bài học này áp dụng thế nào trong việc lựa chọn người lãnh đạo Hội Thánh cũng như lãnh đạo quốc gia? Kinh Thánh có nhiều nhân vật được nói đến như những tấm gương để chúng ta noi theo hoặc tránh. Thật ra, khi Kinh Thánh ghi lại đời sống của những nhân vật này, mục đích không phải để chúng ta biết về họ nhưng qua họ chúng ta biết về Đức Chúa Trời. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho ta biết về Đức Chúa Trời hơn là biết về Đa-vít, vì qua Đa-vít, ta biết Đức Chúa Trời thực hiện mục đích của Ngài như thế nào. Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy chính Đức Chúa Trời lựa chọn những đầy tớ của Ngài, không phải Sa-mu-ên nhưng là Đức Chúa Trời đóng vai chủ động. Chúa bảo Sa-mu-ên xức dầu tấn phong một tân vương và cảnh cáo đừng tin tưởng nơi vóc dáng hay vẻ đẹp bên ngoài. Chúa chọn Đa-vít. Đức Chúa Trời không chọn như chúng ta chọn. Sa-mu-ên được Chúa cho biết là phải xức dầu cho một trong những người con của Y-sai làm vua, nhưng không biết rõ là ai. Khi thấy Ê-li-áp, con trai trưởng với bộ dạng và hình vóc cao lớn, Sa-mu-ên nghĩ đây chính là người được Chúa phong vương. Nhưng Chúa không chọn Ê-li-áp. Y-sai lại nghĩ rằng A-bi-na-đáp. Chúa cũng không chọn. Lần lượt bảy người con của Y-sai đi qua trước mặt Sa-mu-ên. Chúa không chọn. Chúa chọn Đa-vít, người con út, một thiếu niên đang làm nghề chăn chiên ngoài đồng. Khi nghe Chúa xác nhận, "Đây là người ta chọn" Sa-mu-ên liền dứng dậy xức dầu cho Đa-vít làm vua. Vì được Chúa chọn nên "kể từ hôm đó Thần Linh của Chúa tác động mạnh mẽ trên Đa-vít" (câu #14, TKHĐ). Chúa chọn dựa trên căn bản tấm lòng. Điều Chúa nhìn thấy nơi Đa-vít là tấm lòng. Phân đoạn này dạy ta về tiêu chuẩn chọn người. Nhìn bề ngoài, người cha không nghĩ đứa con út của mình được Chúa chọn. Thật thế, không ai trên đất này có thể biết được tất cả tiềm năng của người khác. Ngay những người trong gia đình, như trường hợp người cha hay các anh của Đa-vít, cũng không biết được. Chỉ có Đức Chúa Trời mới hoàn toàn biết được tấm lòng và khả năng bạn như thế nào, biết được đời sống bạn sẽ làm được gì cho công việc Ngài. Chúa biết Đa-vít và Ngài đã chọn và sử dụng Đa-vít không những cho dân tộc ông nhưng cho cả nhân loại. Vì về sau, từ dòng dõi Đa-vít ra đời Chúa Cứu Thế như "một chồi nứt lên từ gốc Y-sai" (Ê-sai 11:1-3). Mấy trăm năm sau, khi ngai vàng và vương quốc Giu-đa trên đất bị tiêu diệt, dân tộc bị lưu đày, nhưng giữa tuyệt vọng đó Ê-sai nhìn thấy một chồi xanh nứt ra từ một gốc cây dường như không còn sự sống. Chúa vẫn dùng những cái yếu đuối để qua đó chúng ta thấy quyền năng của Ngài hơn là sức mạnh của con người. Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn thấy giá trị của một người không theo tiêu chuẩn loài người nhưng theo tiêu chuẩn của Ngài.

(c) 2024 svtk.net