Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Hai Lối Sống

Rô-ma 8:5-11

"Chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an." (c. #6) Câu hỏi suy ngẫm: "Xác thịt" ở đây có ý nghĩa gì? Theo Phao-lô, người sống theo xác thịt và người sống theo Thánh Linh khác nhau ra sao? Tại sao người tin Chúa không thể sống theo xác thịt? Làm sao để tránh được những cám dỗ của xác thịt? Hai từ ngữ được nhắc nhiều lần trong phân đoạn vừa đọc là "xác thịt" và "Thánh Linh." Chữ "xác thịt" trong thư Rô-ma có nhiều nghĩa khác nhau. Có khi nghĩa là thân xác hay về phần xác, như trong câu: "Chúa Giê-xu theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua Đa-vít sinh ra" (#4:1). Có khi chữ "xác thịt" nói về bản tính cũ hay con người cũ, tức là những dục vọng thấp hèn trong con người, như các câu vừa đọc. Vì vậy, người sống theo xác thịt là người để cho những khuynh hướng thấp hèn điều khiển, còn người sống theo Thánh Linh để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn. So sánh hai hạng người này, Phao-lô cho thấy họ có những điểm khác biệt như sau: NGƯỜI SỐNG THEO XÁC THỊT NGƯỜI SỐNG THEO THÁNH LINH 1. Chăm những sự thuộc về 1. Chăm những sự thuộc về xác thịt Thánh Linh 2. Sinh ra sự chết 2. Sinh ra sự sống và bình an 3. Nghịch với Đức Chúa Trời 4. Không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời 5. Không thể phục luật pháp của Đức Chúa Trời 6. Không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời Theo bảng đối chiếu trên và theo ý trong câu #9, ta là người sống theo Thánh Linh chứ không thể sống theo xác thịt. Vì khi tin Chúa Giê-xu, Chúa Thánh Linh ngự vào lòng và hướng dẫn chúng ta sống theo đường lối của Ngài. Phao-lô lý luận: 1. Người tin Chúa có Đức Thánh Linh. 2. Người có Đức Thánh Linh không sống theo xác thịt. 3. Vậy, người tin Chúa không sống theo xác thịt. Phao-lô muốn chúng ta thấy rằng, là người tin Chúa, chúng ta không có lý do gì để chiều theo những ước muốn của con người cũ. Chúa Thánh Linh chẳng những ngự trị trong lòng chúng ta nhưng cũng hướng dẫn chúng ta sống theo ý Ngài. Hai câu #10, 11 hơi khó hiểu, Thánh Kinh Hiện Đại dịch: "Nếu Chúa Cứu Thế sống trong anh em, dù thân thể anh em phải chết vì tội lỗi tâm linh anh em lại sống vì được tha tội. Thượng Đế đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, nên một khi Thánh Linh Ngài sống trong anh em, Thượng Đế cũng sẽ khiến thi thể của anh em sống lại, do quyền năng Thánh Linh." Theo hai câu trên, một đời sống chiến thắng, không chiều theo tội lỗi, là đời sống có Chúa Thánh Linh ngự trị và hướng dẫn. Ta cần đặt câu hỏi cho chính mình: Trong cuộc sống hằng ngày, tôi vẫn chiều theo ước muốn của thân xác hay tôi đang sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh? Cám ơn Chúa đã ban Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng con. Xin giúp con luôn luôn sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, để con không chiều theo những ước muốn xấu xa của thân xác.

(c) 2024 svtk.net