Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Tâm Tình Chúa Cứu Thế

Phi-líp 2:5-11

"Hãy có đồng tâm tình như Đấng Christ" (câu #5). Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô mô tả thế nào về tâm tình của Chúa Cứu Thế? Tâm tình này cần được thể hiện như thế nào trong đời sống Cơ Đốc nhân? Làm sao chúng ta có thể có được một tâm tình như thế? Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay được xem là một bài thánh ca ca ngợi tâm tình của Chúa Cứu Thế của Hội Thánh trong những thế kỷ đầu tiên. Tại đây, Phao-lô mô tả tâm tình của Chúa Giê-xu như là khuôn mẫu cho đời sống chúng ta. 1. Thái độ khiêm nhường, không kiêu căng: "Ngài vốn có bản thể của Thượng Đế nhưng không cố vị tham quyền là quyền bình đẳng với Đức Chúa Trời" (câu #6). Con người vốn mang bản chất tội lỗi thường muốn tranh đấu để nắm quyền hành, cố gắng tạo dựng một vị trí, một thế giới cho chính mình, tranh đấu để được vinh danh. Là con dân Chúa, chúng ta cần nhớ bản tính con người cũ của chúng ta phải chết để mặc lấy một bản tính mới, đó là bản tính của Chúa Cứu Thế. 2. Tâm tình của Chúa Cứu Thế là tâm tình tôi tớ (câu #7). Chúa Giê-xu có quyền tuyên bố, "Ta là Con Đức Chúa Trời, ta phải được tôn thờ và được phục vụ." Tuy nhiên, Chúa tự nguyện từ bỏ ngôi vị, mang thân thể con người, phục vụ như tôi tớ (câu #7). Rất tiếc nhiều khi những chi thể trong thân thể Chúa Cứu Thế muốn đòi hỏi quyền lợi thay vì phục vụ. 3. Phao-lô cũng cho chúng ta thấy tâm tình khiêm nhường vâng phục của Chúa Cứu Thế (câu #8). Ngài vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời cho đến mức chấp nhận cái chết, ngay cả cái chết đau đớn và sỉ nhục trên thập tự giá. Tại đây bài học cho chúng ta là vâng phục ý muốn Chúa được bày tỏ qua Lời Đức Chúa Trời và tiếng nói của Thánh Linh trong đời sống. Vâng phục không phải là thái độ hèn yếu nhưng là thái độ của người có đức tin. Với tâm tình khiêm nhường, tâm tình tôi tớ, và tâm tình vâng phục, Chúa Giê-xu mới có thể thực hiện chương trình cứu chuộc mà Đức Chúa Trời hoạch định. Và khi công tác cứu chuộc hoàn tất, Ngài trở lại với danh vị cao cả tuyệt đối, đến nỗi "dù ai ở trên trời dưới đất, hay dưới vực thẳm không gian, mỗi khi nghe đến Danh Chúa Giê-xu, tất cả đều quì gối tung hô, tuyên xưng Ngài là Chúa Tể vũ trụ và tôn vinh Thượng Đết là Cha" (TKHĐ). Trong mùa thương khó, chúng ta được kêu gọi để có đồng tâm tình như Chúa Cứu Thế. Chính Ngài sẽ ban sức mạnh để chúng ta noi gương Ngài như một đầy tớ khiêm nhường, vâng phục, hi sinh. Khi chúng ta để Thánh Linh uốn nắn để trở nên hình ảnh Chúa Cứu Thế, chúng ta sẽ có tâm tình như Ngài. Chắc chắn những người mang tâm tình như thế cuối cùng sẽ được tôn cao. Lạy Chúa, xin giúp con noi gương Chúa để sống phục vụ Ngài như một đầy tớ khiêm nhường, vâng phục, hi sinh.

(c) 2024 svtk.net