Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Người Bị Kết Án

Giăng 19:1-16

"Ngài phó thác nỗi oan khiên của mình trong tay Đấng xét xử công minh" (I Phi-e-rơ 2:23b TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Những thành phần nào đã tham dự trong việc xử án và đóng đinh Chúa Giê-xu? Theo bạn, những người này đã có những sai phạm nào trong cái nhìn về Chúa Giê-xu dẫn đến sự đóng đinh Ngài? Ngày nay chúng ta có thể phạm những sai lầm nào tương tự và cần ăn năn xưng tội? Trong ngày chuẩn bị lễ Vượt Qua, người ta dẫn Chúa Giê-xu đến quan tổng đốc Phi-lát để xét xử. Dầu nhận biết Chúa Giê-xu vô tội và tìm cách phóng thích nhưng cuối cùng ông bị đẩy vào chân tường và bắt buộc làm theo lời yêu cầu của đám dân cuồng nộ. Ông lo sợ trước tiếng gào thét "đóng đinh nó trên cây thập tự" của đoàn dân vang dội giữa ban trưa, cuối cùng giao cho người Do Thái đem đóng đinh trên cây thập tự. Điều lầm lẫn của dân chúng là nghĩ rằng Phi-lát là người có quyền phán xét. Chính Phi-lát cũng nghĩ mình có quyền tha tội và buộc tội (câu #10) nên Chúa Giê-xu đã khẳng định với Phi-lát: "Nếu Đức Chúa Trời không cho phép, ông chẳng có quyền gì trên tôi" (câu #11). Ngồi trên ghế xử án tại Tòa lát đá để phán quyết, Phi-lát thấy mình đang có quyền hành, vì trước mắt mình là một đội quân La Mã với đầy đủ khí giới sẵn sàng tuân lệnh, nhưng không nhận biết Đấng thực sự có quyền đang đứng trước mặt. Ông nghĩ rằng ông là quan tòa duy nhất có quyền tha bổng hoặc kết án nhưng không biết rằng người đang bị ông lên án chính là Đấng một ngày kia sẽ xét đoán toàn thể nhân loại, trong đó có Phi-lát, có Sê-sa. Buổi xử án xảy ra trong ngày chuẩn bị lễ Vượt Qua. Đối với họ, đây là kỳ lễ rất quan trọng nhằm kỷ niệm ngày Chúa giải phóng họ khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Nhưng họ đã sai lầm khi cử hành lễ Vượt Qua, một nghi thức thờ phượng Đức Chúa Trời, mà không biết Con Đức Chúa Trời đang đứng giữa họ. Họ giết con chiên lễ Vượt Qua để thờ phượng Chúa Hằng Hữu nhưng lại không biết người mà họ kết án chính là Chiên Con Lễ Vượt Qua, Đấng duy nhất có thể đưa họ vào sự hiện diện với Đức Chúa Trời. Họ giữ lễ nhưng lại đánh mất đi mối liên hệ sâu xa và thật sự với Đức Chúa Trời. Dân Do Thái cũng sai lầm khi không nhận biết Chúa Giê-xu là vị Vua thật của họ. Họ đã từ chối Chúa Giê-xu và chấp nhận Sê-sa (câu #14, 15). Thế giới bấy giờ đang nhìn Sê-sa như là quyền lực tối hậu. Phi-lát tôn sùng Sê-sa vì là người được Sê-sa sử dụng. Tòa công luận coi Sê-sa là sức mạnh của họ vì vai trò và uy thế của họ tùy thuộc vào thái độ của họ đối với chính quyền La Mã. Còn dân chúng thì công khai suy tôn và thần phục quyền bính Sê-sa khi họ tuyên bố, "Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Sê-sa!" Tất cả đều không nhận biết rằng Đấng họ đang lên án là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa! Tất cả đều không biết rằng người họ sắp đóng đinh là Đấng Chúa Tể muôn vật mà một ngày kia mọi đầu gối trên trời, dưới dất, bên dưới dất thảy đều phải quỳ xuống suy tôn. Cái chết của Giê-xu đã xảy ra vì sự sai lầm của con người. Sự mù lòa tâm linh vẫn còn bao trùm khiến họ không nhìn ra Chúa Cứu Thế của họ. Vì thế trước cái chết, Chúa đã cầu nguyện xin Đức Chúa Cha tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì (Lu-ca 23:34). Chúng ta nhiều lúc cũng lầm lẫn như những người đã kết án và đóng đinh Chúa. Chúng ta nhiều khi cũng phán xét trên căn bản những gì chúng ta thấy chung quanh. Chúng ta sợ quyền bính con người hơn là Chúa, chúng ta sợ các quan tòa đời này hơn là vị Quan Tòa tối cao mà một ngày kia tất cả mọi người phải khai trình và chịu trách nhiệm về tất cả những gì mình đã làm. Chúng ta chấp nhận và tôn thờ các vua đời này hơn là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Chúng ta cũng có thể sai lầm khi giữ những nghi lễ tôn giáo bề ngoài nhưng bên trong đã đánh mất mối tương giao thật với Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta thật sự nhận biết Chúa là ai để có thể hết lòng tôn thờ và thuận phục ý chỉ của Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa cứu con ra khỏi sự mù lòa tâm linh để không phạm những sai lầm và đóng đinh Chúa một lần nữa.

(c) 2024 svtk.net