Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 14

Hai Con Đường

Thi-thiên 1

"Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong" (câu #6). Câu hỏi suy ngẫm: Ai là kẻ ác? Ai là người công bình? Hai con đường dẫn đến hai kết cuộc nào? Trong cuộc sống, có khi nào bạn cảm thấy dằng co giữa hai con đường? Có con đường thứ ba không? Tại sao? Ba câu cuối của Thi Thiên 1 mô tả hình ảnh một người không kính thờ Chúa. Người gian ác và tất cả công trình của họ rồi sẽ bay đi như rơm rác. Những điều họ tạo dựng được bởi mưu kế gian ác, bởi sự khôn ngoan theo đời và do lòng kiêu ngạo chỉ là hư ảo, phù vân. Đến ngày đoán xét, tức ngày Chúa Giê-xu trở lại để thưởng phạt mọi người, người ấy sẽ không đủ can đảm đứng để nghe bản án của mình, vì suốt cả đời người ấy đã sống trong tội lỗi. Không những thế, tác giả bài thơ còn cho biết thêm rằng, người tội lỗi sẽ không được vào "hội người công bình," nơi dành riêng cho những người đã được Chúa tha tội và kể là người công bình. Câu #6 nói đến kết cuộc đau thương của một người không tôn thờ Chúa: "Đường kẻ ác rồi bị diệt vong." Đức Chúa Trời thấy rõ mọi sự và biết rõ lòng mọi người. Đối với những người kính yêu Chúa, Chúa "biết" con đường của họ. Chúa biết ở đây có nghĩa là Chúa để ý, Chúa quan tâm, Chúa gìn giữ. Vì thế đối người vâng giữ Lời Chúa, Ngài hứa rằng: "Mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng." Nhưng đối với những người gian ác, tội lỗi và kiêu ngạo, Chúa cảnh cáo: Họ sẽ bị diệt vong. Chúa cho chúng ta được tự do quyết định lối đi cho cuộc đời mình: tôn kính Chúa và vâng giữ Lời Chúa dạy, hoặc chống đối Chúa, xem thường Lời Thánh Kinh. Tuy nhiên, khi đã chọn một trong hai con đường ấy rồi, chúng ta phải nhận phần kết cuộc: được hưởng phước đời đời hoặc bị diệt vong đời đời. Thi Thiên thứ nhất là một bài thơ ngắn nhưng rất súc tích. Nếu bạn chưa thuộc, chúng tôi xin đề nghị bạn học thuộc Thi Thiên nầy để nhắc mình học Lời Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, trong thế giới tối tăm và đầy cám dỗ, xin giúp con biết chọn con đường công chính được soi sáng bởi Lời Ngài.

(c) 2024 svtk.net