Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Lòng Nhân Từ Của Chúa

I Ti-mô-thê 1:12-17

"Nhưng Chúa rộng lòng thương ta, kẻ xấu xa nhất, để chứng tỏ lòng kiên nhẫn vô hạn của Ngài, và dùng ta làm gương cho người khác tin Ngài để được sự sống vĩnh cữu" (câu #16 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô thuật lại kinh nghiệm nào của mình? Nhằm mục đích gì? Bạn kinh nghiệm lòng nhân từ thương xót của Chúa thế nào trên đời sống? Kinh nghiệm đó thúc đẩy bạn làm gì? Để chứng minh cho Phúc Âm vinh hiển của Đức Chúa Trời, Phao-lô thuật lại kinh nghiệm tin Chúa của mình: "Ta ngày trước vốn là người phạm thượng hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin." Phao-lô tự nhận đã phạm thượng, tàn bạo, khủng bố người theo Chúa, nhưng Chúa còn thương xót vì ông không hiểu điều mình làm khi chưa tin nhận Ngài. Phao-lô hai lần đã xác nhận rằng nhờ Chúa rộng lòng thương xót nên ông mới được cứu rỗi (câu #13,16). Người ta kể chuyện về một người mẹ lần kia đến với hoàng đế Napoleon để xin dung thứ tội cho con bà. Napoleon đáp rằng con bà đã phạm tội hai lần và theo luật công bằng thì người con phải bị xử tử. Người mẹ giải thích: "Tôi không cầu xin sự công bằng, nhưng cầu xin lòng thương xót." Hoàng đế trả lời: "Con bà không xứng đáng để được thương xót." Người mẹ khóc lóc van nài: "Nếu con tôi được kể là xứng đáng, thì không còn được gọi là thương xót nữa. Tôi chỉ cầu xin lòng thương xót của hoàng đế." Napoleon nói: "Vậy thì tôi có lòng thương xót." Rồi hoàng đế đã tha tội chết cho con bà. Cũng vậy, "trước kia chúng ta vốn ngu muội, ngang ngược, bị lừa gạt, chìu theo dục vọng, chơi bời, sống độc ác, ganh tị, khả ố và thù ghét lẫn nhau. Nhưng Thượng Đế, Cứu Chúa chúng ta đã bày tỏ lòng nhân từ, yêu thương: Ngài cứu rỗi không phải vì công đức chúng ta, nhưng bởi lòng nhân từ Ngài ban Thánh Linh tẩy sạch tội lỗi và đổi mới chúng ta. Thượng Đế đã đổ Thánh Linh dồi dào trên chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Cứu Tinh của chúng ta. Nhờ đó, bởi ân phúc Ngài, chúng ta được kể là công chính và được thừa hưởng sự sống vĩnh cửu (Tít 2:4-7). Vậy, "hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời" (Giu-đe 1:21). Cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương xót con và kéo con lại gần với Ngài. Xin giúp con sống xứng đáng với ân sủng và tình yêu của Chúa.

(c) 2024 svtk.net