Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Làm Lại Cuộc Đời

Công-vụ các Sứ-đồ 2:36-41

"Anh em phải hối cải, mỗi người phải nhân danh Chúa Giê-xu chịu phép báp-têm để được tha tội, rồi sẽ nhận được Thánh Linh" (câu #38 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Phi-e-rơ kêu gọi dân chúng làm gì? Những điều này theo thứ tự thế nào và liên hệ nhau ra sao? Những điều này đã xảy ra thế nào trong đời sống bạn? Lời kêu gọi của Phi-e-rơ có ý nghĩa gì với bạn hôm nay? Trong bài giảng, Phi-e-rơ loan báo một tin mừng mà đồng bào ông cần biết, đó là tin mừng về Đấng Mết-si-a: "Đức Chúa Trời đã tôn Chúa Giê-xu mà họ đã đóng đinh trên thập tự làm Chúa Tể vũ trụ và Chúa Cứu Thế của nhân loại" (câu #36). Ngài chính là Đấng Cứu Tinh mà từ lâu họ chờ đợi đã đến. Nhận biết tin mừng Phi-e-rơ rao giảng, lòng họ cảm động và họ đã hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ:"Chúng tôi phải làm chi?" Từ cảm xúc họ đã đi đến hành động. Điều đầu tiên Phi-e-rơ bảo họ là phải ăn năn hối cải. Ông không muốn họ chỉ ý thức và đau đớn về tội lỗi của mình nhưng muốn họ từ bỏ nếp sống cũ để sốngmột lối sống mới. Ăn năn không chỉ là hối tiếc về tội mình đã phạm nhưng còn quyết tâm từ bỏ tội lỗi và vâng phục ý muốn Chúa. Thật ra không phải người Do Thái đóng đinh Chúa Giê-xu nhưng cả nhân loại đã đóng đinh Ngài. Ăn năn không phải là điều chỉ người Do Thái mới cần làm nhưng là mỗi chúng ta. Sau khi ăn năn, tội nhân sẽ nhận được sự tha thứ. Kinh Thánh cho biết rằng quá khứ của chúng ta được rửa sạch và mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta sẽ có một tấm lòng mới, một khởi đầu mới. Đây là cơ hội thứ hai trong đời sống. Sau khi ăn năn, cho dù chúng ta có thể vẫn chịu những hậu quả về vật chất hay thể xác do tội lỗi, nhưng trên phương diện tâm linh chúng ta được hoàn toàn giải phóng. Tha thứ là nhu cầu chung của cả nhân loại vì "mọi người đều đã phạm tội." Phi-e-rơ cũng kêu gọi dân chúng chịu báp-têm. Báp-têm là dấu hiệu bên ngoài về sự biến đổi bên trong của đời sống cá nhân. Nghi lễ báp-têm là biểu hiệu về sự chết và sống lại trong Chúa Cứu Thế. Con người cũ đã chết và con người mới được sinh ra để bước vào một lối sống mới. Báp-têm cũng là dấu hiệu về sự cam kết sống một đời sống đổi mới với Chúa mỗi ngày. Người được tái sinh bước vào một kinh nghiệm mới, đó là sự sống phong phú, sung mãn. Sự sống đó bắt đầu khi chúng ta nhận lãnh Thánh Linh. Khi Thánh Linh ngự trị, người ấy sẽ nhận thức mọi sự việc theo một nhãn quan mới do Thánh Linh hướng dẫn. Khi đời sống đầy dẫy Thánh Linh, chúng ta sẽ thấy những cái nhìn, những suy nghĩ, những hành động của chúng ta sẽ khác ngày trước. Lời kêu gọi ăn năn, xin sự tha thứ, chịu báp têm, và nhận lãnh Thánh Linh của Phi-e-rơ đã được đáp ứng bởi hàng ngàn người lúc bấy giờ, cũng như bởi hàng triệu người trải qua bao thế kỷ. Đối với chúng ta là người đã tin Chúa, xét lòng, ăn năn và xin tha thứ là điều kiện để được đầy dẫy Thánh Linh và hưởng sự sống sung mãn. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con khi nghe lời Chúa không chỉ cảm động trong lòng nhưng còn quyết tâm làm điều Chúa muốn.

(c) 2024 svtk.net