Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Chín Người Mười Ý

I Cô-rinh-tô 1:10-16

"Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau." (câu #10) Câu hỏi suy ngẫm: Những yếu tố nào đưa đến sự chia rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô? Phao-lô nêu ra những lý do nào để khuyên Hội Thánh không nên phân rẽ? Theo bạn, làm thế nào để tránh tình trạnh chia rẽ trong Hội Thánh ngày nay? Hai vấn đề Phao-lô phải giải quyết tại Hội Thánh Cô-rinh-tô trước nhất là chia rẽ và bè phái, người nhà Cơ-lô-ê đã cho ông biết về vấn đề nầy (câu #11). Hội Thánh Cô-rinh-tô chia làm nhiều phe nhóm vì Hội Thánh nầy được nhiều người đến giảng dạy, và những tín hữu nào cùng thích một người thì hợp lại với nhau để lập thành một nhóm riêng biệt. Chúng ta thấy có ít nhất là bốn phe khác nhau trong Hội Thánh Cô-rinh-tô lúc bấy giờ, đó là các phe theo Phao-lô, A-bô-lô, Phi-e-rơ và Đấng Christ. Những người nói rằng mình chỉ theo Đấng Christ chứ không theo người nào khác cũng là người có tinh thần bè phái vì cho rằng chỉ có họ đúng còn những người khác đều sai. Lời khuyên của sứ đồ Phao-lô trước tình trạng nầy là: "Phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau" (câu #10). Ông đưa ra ba lý do sau đây để khuyên các tín hữu không nên chia rẽ: 1. Chúa không thể bị chia rẽ: Trong Chúa không thể có vấn đề chia rẽ (câu #13 a). 2. Chỉ có một mình Chúa Giê-xu đã chết để cứu họ chứ không phải người nào khác (câu #13 a). 3. Họ đã nhân danh Chúa Giê-xu để chịu báp-têm, không phải nhân danh Phao-lô hay một người nào khác (câu #13 c). Vấn đề chia rẽ không chỉ xảy ra trong Hội Thánh Cô-rinh-tô ngày xưa nhưng nhiều Hội Thánh ngày nay cũng gặp tình trạng tương tự. Để tránh tinh thần chia rẽ, chúng ta cần ghi nhớ ba điều sau: (1) Thân thể Chúa không thể bị chia cắt, là người tin Chúa, chúng ta được gọi là các phần tử trong thân thể của Ngài. Tất cả chúng ta đều thuộc vào một thân và chúng ta không thể chia cắt thân thể ấy thành nhiều phần riêng biệt. (2) Chúng ta không thể tôn một người nào làm lãnh tụ để đi theo, phục vụ người đó, vì chỉ một mình Chúa Giê-xu đã chịu chết để cứu chúng ta, chúng ta chỉ tôn thờ và phục vụ một mình Ngài mà thôi. (3) Tất cả chúng ta đều đã chịu báp-têm trong Chúa và vì Chúa, người làm báp-têm không quan trọng. Chúng ta thờ Chúa chứ không thờ người đã hướng dẫn chúng ta đến với Chúa. Xin giúp con sống trong tinh thần yêu thương và đoàn kết với các tín hữu khác để xứng đáng là con của Chúa và xứng đáng với sự hy sinh Chúa dành cho con.

(c) 2024 svtk.net