Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 4

Lời Cầu Nguyện Cuối Cùng

Công-vụ các Sứ-đồ 7:55-60

"Lạy Chúa Giê-xu, xin tiếp nhận linh hồn con... xin đừng qui tội này cho họ!"(câu #59,60 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ê-tiên làm gì khi bị ném đá? Lời cầu nguyện của Ê-tiên bày tỏ tâm tình nào nơi ông? Ê-tiên được phước hạnh nào ngay trong cái chết? Cái chết của Ê-tiên cho bạn ấn tượng và bài học nào? Ném đá là một hình phạt dã man khiến cái chết kéo dài với đầy đau đớn. Ê-tiên là môn đồ đầu tiên của Hội Thánh bị ném đá đến chết. Trước cái chết như thế, thái độ của Ê-tiên là bài học cho chúng ta khi đối diện với nghịch cảnh. Lu-ca đã ghi lại rằng "đang khi bị ném đá tới tấp, Ê-tiên cầu nguyện" (câu #59). Ngay cả lúc chịu đựng nỗi đau đớn và đối diện với cái chết, Ê-tiên đã quay hướng về Đức Chúa Trời. Trong giờ phút đen tối nhất của cuộc đời, ông vẫn cầu nguyện như đã từng cầu nguyện trong lúc yên lành thoải mái. Khi nhìn lên Chúa, Ê-tiên không thấy những khuôn mặt hung tàn của người thù nghịch đang hướng về mình với cặp mắt giận dữ, nhưng nhìn thấy thiên đàng mở rộng và thấy chính Chúa Cứu Thế yêu thương đứng lên, hài lòng đón tiếp người môn đồ tử đạo. Đối với Ê-tiên, bất cứ ở đâu và trong hoàn cảnh nào, cầu nguyện là việc làm tự nhiên, và theo sau sự cầu nguyện bao giờ cũng là phước hạnh và phần thưởng. Lời cầu nguyện "Xin Chúa tiếp nhận linh hồn con" (câu #59), chứng tỏ lòng tin cậy của Ê-tiên nơi Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của Ê-tiên không bày tỏ nỗi sợ hãi kinh hoàng, cũng không phải tuyệt vọng, than phiền. Lời cầu nguyện bày tỏ sự thuận phục hoàn toàn, không chút van xin, mặc cả với Chúa để né tránh, hay mong cho nỗi đau đớn được giảm nhẹ hơn. Ê-tiên hoàn toàn tin cậy Chúa, chấp nhận điều đang xảy ra và giao thác linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín. Chắc chắn lúc đó Ê-tiên nhớ lại lời cầu nguyện quen thuộc trong Thi-thiên 31:5 "Con xin giao thác linh hồn con trong Chúa," và học theo thái độ của Chúa Cứu Thế trước cái chết: "Cha ôi, con giao linh hồn con trong tay Cha" (Lu-ca 23-46). Ê-tiên học theo Chúa trong cái sống và cái chết! Lời cầu nguyện của Ê-tiên cũng là lời cầu nguyện tha thứ. Một lần nữa, lời cầu nguyện của Ê-tiên "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ" (câu #60) như lặp lại lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trên thập tự giá: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì" (Lu-ca 23:34). Đời sống và cái chết của Chúa Giê-xu đã ảnh hưởng sâu đậm cuộc đời Ê-tiên, và rồi cuộc đời và cái chết của vị chấp sự này đã ảnh hưởng trên Phao-lô (Công-vụ các Sứ-đồ 7:58, 22:20), và đến lượt Phao-lô lại ảnh hưởng trên hàng triệu người khác. Sống trong một thế giới với nhiều điều xảy ra làm chúng ta sợ hãi, kinh hoàng, tâm tình và thái độ của Ê-tiên là bài học cần thiết cho chúng ta. Như Ê-tiên, với Chúa chúng ta cần bày tỏ lòng tin cậy, thuận phục, phó thác; và với người, chúng ta bày tỏ lòng khoan dung tha thứ, ngay trong hoàn cảnh đen tối nhất của cuộc đời. Mục đích đời sống của một người được cứu đó là sống "không phải vì chính mình mà sống nữa nhưng sống vì Đấng chết và sống lại cho mình." Lạy Chúa, trong những nghịch cảnh xin cho con biết nhìn lên Ngài để không kinh hoàng sợ hãi nhưng thấy vinh quang và vẻ đẹp của Ngài.

(c) 2024 svtk.net