Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

Tôi Là Ai?

I Phi-e-rơ 2:2-10

"Anh em được chọn để làm chứng cho mọi người biết Chúa đã đem anh em ra khỏi cảnh tối tăm tuyệt vọng, đưa vào trong ánh sáng phúc hạnh diệu kỳ của Ngài" (câu #9b, TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Phi-e-rơ dùng những hình ảnh nào để diễn tả đặc điểm của người theo Chúa? Những hình ảnh này có ý nghĩa ra sao? Bạn được nhắc nhở vai trò và trách nhiệm nào? Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Phi-e-rơ dùng ba hình ảnh để diễn tả đặc điểm nếp sống của người theo Chúa. 1. Hình ảnh em bé đang khát sữa (câu #2). Cách một em bé mới sinh đang cầm bình sữa bú không ngớt vì khát sữa cũng là cách mà chúng ta là người theo Chúa khát khao sữa thuộc linh là Lời Chúa. Nói đến Lời Chúa, không chỉ nói đến Kinh Thánh nhưng còn nói đến Thánh Linh đang ở trong chúng ta là Đấng dẫn ta vào lẽ thật. Kinh Thánh chỉ trở thành thức ăn thuộc linh bổ dưỡng khi được Thánh Linh soi sáng để ta hiểu và áp dụng trong đời sống. 2. Hình ảnh những viên đá sống. Chúng ta được ví như những viên đá sống (câu #5). Đây là hình ảnh quen thuộc với người Do Thái. Thi-thiên 118:22 nói đến một viên đá bị thợ xây nhà loại ra, xem ra vô dụng nhưng trở nên đá góc nhà. Hòn đá được nói trong Ê-sai 28:16 chỉ về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài bị kết án, khinh khi, bị đóng đinh trên thập tự nhưng trở thành Đá góc nhà, tức nền tảng của Hội Thánh. Phi-e-rơ cho biết những người theo Chúa Giê-xu là những viên đá sống dùng xây dựng nhà Chúa. Chữ "sống" cho thấy đặc tính năng động mà người Cơ Đốc có được do quyền năng Thánh Linh. 3. Hình ảnh một dân được chọn. Chúa chọn ta với một mục đích, đó là phục vụ Chúa và nói cho người khác biết đường lối của Ngài (câu #9). Thân phận ta trước kia hẩm hiu nhưng bây giờ đã được thương xót, được tuyển chọn để trở thành thầy tế lễ, dân thánh, nhờ sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa chọn ta với một mục đích cao cả hơn, sâu xa hơn bất cứ một điều nào trước đây ta từng biết. Mỗi cá nhân con dân Chúa phải luôn khát khao lời Chúa như em bé khát sữa, luôn năng động như những viên đá sống để xây dựng Hội Thánh Đức Chúa Trời, phải luôn sống xứng đáng như một dân được chọn, một dân thánh thuộc riêng về Ngài. Bài học hôm nay nhắc chúng ta tự đặt câu hỏi: Tôi có đang khát sữa thuộc linh không? Tôi có phải là viên đá sống được Chúa dùng xây dựng Hội Thánh Ngài? Tôi là ai? Xin Chúa giúp con sống xứng đáng với chức phận Chúa lựa chọn và kêu gọi con để danh Chúa được vinh hiển và nước Ngài được mở rộng.

(c) 2024 svtk.net