Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Đừng Bối Rối

Giăng 14:1-14

"Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa" (câu #1). Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì khiến các môn đồ bối rối? Chúa bảo họ làm gì để khỏi bối rối? Bằng cách nào Chúa thuyết phục các môn đồ tin nơi Ngài? Bạn thường làm gì khi gặp những hoàn cảnh khiến bạn bối rối? Lời Chúa dạy hôm nay nhắc bạn điều gì? Bối rối là tâm trạng tự nhiên của con người trước sự đổi thay của hoàn cảnh. Chúa Giê-xu đã từng bối rối trước cái chết của La-xa-rơ (#11:33) cũng như bối rối trước sự phản bội của Giu-đa (#13:21), nhưng tại đây Chúa bảo các môn đồ đừng bối rối vì sự ra đi của Ngài (câu #1). Trong Mác 9:22-24, Chúa từng bảo các môn đồ hãy có đức tin nơi Chúa và đừng nghi ngờ. Tại đây, trước tâm trạng bối rối của các môn đồ, Chúa phán với họ hai mệnh lệnh: "Hãy tin Đức Chúa Trời" và "Hãy tin ta." Với mệnh lệnh thứ nhất, "Hãy tin Đức Chúa Trời," Chúa muốn các môn đồ sống với niềm tin tôn giáo của mình như bất cứ người Do Thái nào cũng cần phải có, dầu trong hoàn cảnh nào. Mệnh lệnh thứ hai, "Hãy tin ta," Ngài muốn cho họ biết lời nói và việc làm của Ngài đã đủ để họ biết và tin Ngài là ai. Khi truyền hai mệnh lệnh cho các môn đồ trước khi ra đi, Chúa muốn khẳng định quyền tể trị của Ngài trên sự chết. Đây chính là nguồn an ủi cho các môn đồ khi họ bối rối sầu não lúc Chúa ra đi. "Chỗ ở" mà Chúa sắm sẵn chỉ về thiên đàng, nơi các môn đồ sẽ ở đời đời với Ngài. Chúa muốn môn đồ biết, bởi sự chết của Ngài, Ngài mở rộng nước trời cho mọi người có lòng tin. Sự sắm sẵn cho các môn đồ nơi ở vĩnh hằng chỉ có thể thực hiện bằng cái chết của Ngài trên thập tự. Khi phán "Ta là đường đi," Chúa Giê-xu khẳng định Ngài là con đường cứu rỗi duy nhất. Giăng 10:9 cho thấy Ngài là cái cửa, qua đó con người có thể vào nước trời. Liên hiệp với Ngài là con đường duy nhất dẫn đến Đức Chúa Trời. Ngài là chân lý có nghĩa là Ngài là mạc khải của Đức Chúa Trời. Vì Ngài là "Con Một ở trong lòng Cha" nên có tư cách và thẩm quyền để bày tỏ về Đức Chúa Trời cho chúng ta cách trung thực, trọn vẹn. Qua Ngài chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời. Ngài là sự sống nhắc chúng ta nhớ lại một trong những đặc điểm của Ngôi Lời là sự sống. Giăng chương 6, Chúa cho thấy sự liên hệ giữa chân lý và sự sống khi Chúa nói về Bánh Hằng Sống. Trong câu #6 một lần nữa Chúa thuyết phục các môn đồ đặt lòng tin nơi Ngài vì Ngài là "đường đi, chân lý và sự sống." Cũng như các môn đồ ngày xưa, chúng ta thường bối rối trước những hoàn cảnh đổi thay hay đối diện với khó khăn, thất bại, bịnh tật... Bí quyết giúp ta chiến thắng sự bối rối, sợ hãi chính là đức tin. Chúng ta không thể chạy trốn khỏi hoàn cảnh, nhưng điều ta có thể làm là tin nơi Đức Chúa Trời và tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để tìm thấy sự an bình, vì có một nơi mà Ngài đã sắm sẵn, đó là thiên đàng; có một con đường để chúng ta bước đi, đó là Chúa Giê-xu; có một Đấng để chúng ta nhận biết, đó là Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, xin giúp con có đức tin nơi Ngài để không bối rối trước những hoàn cảnh đổi thay.

(c) 2024 svtk.net