Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 11

Giảng Bằng Quyền Năng

I Cô-rinh-tô 2:1-5

"Lời giảng dạy của tôi chẳng do tài biện luận khôn khéo nhưng thể hiện Thánh Linh và quyền năng" (c. #5). Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô rao giảng sứ điệp nào và cách trình bày của ông ra sao? Điều này trái với sự mong đợi của người Hy Lạp thế nào? Đối với Phao-lô, sứ điệp và cách trình bày như thế quan trọng thế nào? Tại đây chúng ta học được điều gì về cách truyền bá Phúc Âm? Cô-rinh-tô là một thành phố của Hy Lạp, dân chúng ở đây rất thích nghe tranh luận về triết lý. Tuy nhiên, khi đến giảng tại thành phố nầy, Phao-lô đã không dùng những lời hoa mỹ hay triết lý, ông chỉ nói về Chúa Giê-xu và sự việc Ngài chịu chết trên cây thập tự. Điều nầy phù hợp với những điều ông vừa nói ở trên, tức là ông chỉ nương cậy vào quyền năng của Chúa chứ không nhờ vào tài sức của mình. Chẳng những lời giảng của Phao-lô đơn sơ, cách ông giảng cũng không làm người Cô-rinh-tô cảm phục vì ông có vẻ "yếu đuối, sợ hãi và run rẩy" (c. #3). Chính người ở Cô-rinh-tô cũng từng nói với ông như vậy (II Cô-rinh-tô 10:10). Cả "lời nói" (nội dung) lẫn "sự giảng" (cách trình bày) của Phao-lô theo tiêu chuẩn của đời đều không có gì là xuất sắc. Tuy nhiên, ông đã dựa vào quyền năng của Chúa Thánh Linh để giảng dạy và nhờ đó đã giúp các tín hữu nương nhờ vào Chúa thay vì nương nhờ vào tài năng của ông. Điều này ta áp dụng trên hai phương diện: (1) Khi nói về Chúa cho người khác, chúng ta không cần dùng lời văn hoa mỹ, thuyết giảng hùng hồn, nhưng chỉ nói về Chúa Giê-xu, đặc biệt về việc Chúa chịu chết vì tội chúng ta. (2) Khi nghe lời Chúa, ta không nên chú trọng vào tài năng, khả năng hay bằng cấp của người giảng nhưng cần để ý xem họ có giảng lời Chúa với quyền của Đức Thánh Linh hay không. Cám ơn Chúa vì Chúa không chỉ chọn những người tài cao học rộng, nhưng cũng để ý đến con và ban cho con quyền năng của Chúa Thánh Linh để nói về Chúa. Xin cho con biết nương nhờ vào sức mạnh của Chúa thay vì nhờ vào khả năng của mình.

(c) 2024 svtk.net