Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Chống Nghịch Chúa

Thi-thiên 2:1-6

"Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó." (c. #4) Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người ta chống Chúa? Lòi tói (cùm) và xiềng xích ngụ ý về điều gì? Ngày nay tại sao người ta chống Chúa? Với những hình thức nào? Chúa có thái độ và phản ứng thế nào đối với những người chống Chúa? Thi Thiên nầy mở đầu bằng câu hỏi "tại sao?" Tại sao người ta muốn nổi lên chống lại Thiên Chúa? Những từ ngữ trong hai câu #1, 2 như "các ngoại bang", "những dân tộc", "vua thế gian" và "các quan trưởng" cho thấy việc chống nghịch nầy được tổ chức quy mô và có tính cách quốc tế. Mục đích của sự nổi loạn là để "bẻ lòi tói" và "quăng xa xiềng xích" ("lòi tói" là cái cùm để cùm chân lại). Những người chống Chúa cho rằng những khuôn thước, luật lệ mà Chúa đã ấn định cho loài người là gông cùm và xiềng xích... và họ muốn phá bỏ những nguyên tắc, luật lệ đó. Đây là điều đã xảy ra ngày xưa cũng như ngày nay, khi một số người cho rằng mình tài giỏi, không cần đến Chúa nữa, hoặc khi những người đó muốn sống tự do, phóng túng. Họ cảm thấy luật lệ của Chúa quá nghiêm khắc, khiến họ không thể tự do phạm tội, nên họ muốn nổi loạn, muốn phá bỏ luật Chúa để đặt luật riêng cho mình hoặc sống tự do, không bị một luật lệ nào ràng buộc. Đối với những người đó Chúa sẽ cười và nhạo báng họ, vì Ngài biết cố gắng của họ chỉ là vô ích. Làm sao con người có thể vượt ra khỏi giới hạn mà Chúa đã định? Không những cười, Chúa cũng cho con người biết quyết định của Ngài: "Ta đã lập Vua ta, trên Si-ôn là núi thánh ta." (c. #6). Câu nầy hàm ý rằng sức mạnh của con người không lay chuyển được ý định của Chúa cũng như những nguyên tắc Ngài đã lập ra. Và nếu con người ngoan cố, nhất định chống lại luật Chúa thì sẽ không tránh được hậu quả tai hại, tức là phải nhận lãnh hình phạt của Ngài. Lạy Chúa, xin giúp con tìm biết và thuận phục ý Ngài để không cố ý hay vô tình chống nghịch cùng Ngài.

(c) 2024 svtk.net