Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Con Đức Chúa Trời

Thi-thiên 2:7-12

"Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ... phàm kẻ nào nương náu mình nơi Người có phước thay." (c. #11 và 12 b) Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết gì về Chúa Giê-xu? Tại đây có lời kêu gọi nào? Phước hạnh nào dành cho người đáp ứng lời kêu gọi đó? Chúa đang kêu gọi bạn làm gì? Bạn đáp ứng ra sao? Ba câu đầu trong phần Thánh Kinh đọc hôm nay nói về Chúa Giê-xu, dựa vào đó chúng ta biết về Ngài như sau: 1. Ngài là Con của Thiên Chúa (c. #7). 2. Uy quyền của Ngài từ Thiên Chúa ban cho (c. #8). 3. Ngài sẽ thống trị thế giới với quyền uy vô hạn, không ai có thể chống lại Ngài (c. #9) Từ ngữ "ngày nay" trong câu #7 không có nghĩa là hôm nay, nhưng nói lên thời gian hiện tại hoặc đời đời, dùng để chỉ một sự kiện không bao giờ thay đổi. Đấng chúng ta tin là Con của Thiên Chúa, Đấng có uy quyền vô hạn và không bao giờ thay đổi. Đó là điều ta đáng hãnh diện và phấn khởi. Ba câu cuối của Thi Thiên thứ 2 là lời khuyên dành cho những người chống nghịch Thiên Chúa. Lời khuyên đó là: Hãy khôn ngoan, chịu dạy dỗ, và hầu việc Chúa cách kính sợ. Làm theo những lời khuyên đó, người chống nghịch Chúa sẽ được hòa thuận lại với Ngài và sẽ được kể là người có phước, vì trong câu cuối của bài thơ tác giả viết: "Phàm kẻ nào nương náu mình nơi Người có phước thay" (c. #12). Câu "hãy hôn Con, e Người nổi giận" nói lên lòng tôn kính đối với Vua Giê-xu. Từ ngữ "hôn" bày tỏ ý muốn thần phục. Qua phần Thánh Kinh đọc hôm nay, chúng ta học biết Chúa Giê-xu, Đấng chúng ta tôn thờ, là Con của Thiên Chúa và là Đấng cầm quyền trên cả thế giới. Nương cậy Ngài chúng ta có được hạnh phúc thật sự. Xin Chúa giúp con nghe rõ tiếng gọi của Ngài và đáp ứng để cuộc đời con hạnh phúc.

(c) 2024 svtk.net