Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 25

Tin Cậy Chúa

Thi-thiên 3:5-8

"Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va. Nguyện phước Ngài giáng trên dân sự Ngài." (c. #8) Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu Đa-vít tìm thấy sự bình an giữa những đe dọa và thử thách? Khi nói "sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va" Đa-vít muốn khẳng định điều gì? Có điều gì đang khiến bạn lo lắng, bất an? Thi Thiên này nhắc bạn làm gì để tìm thấy bình an? Tuy gặp hoạn nạn, vua Đa-vít đã tin cậy Chúa hoàn toàn, vì thế ông được bình an, không mất ngủ, cũng không lo lắng (c. #5,6). Sở dĩ vua Đa-vít được bình an như vậy là vì trong nghịch cảnh ông đã nhìn lên Chúa và thấy sự giải cứu từ nơi Ngài. Đã bao nhiêu lần Bạn mất ngủ vì lo lắng, lắm khi là những lo lắng vô lý, không chính đáng? Tình trạng nầy xảy ra vì chúng ta đã để khó khăn trong cuộc sống hằng ngày lấn át sự hiện diện của Chúa. Nhiều lúc chúng ta quên rằng Chúa của chúng ta là Đấng quyền năng vô hạn, có thể giải cứu tất cả những ai cầu xin Ngài. Chúng ta nên noi theo gương vua Đa-vít, chẳng những cầu nguyện xin Chúa cứu giúp nhưng cũng tin chắc rằng Ngài sẽ giúp, vì "sự cứu rỗi thuộc về Ngài" (c. #8). Tại đây Đa-vít khẳng định rằng sự giải cứu không phải bởi sự khôn ngoan hay sức mạnh của con người, cũng không phải bởi một thần linh nào khác, nhưng bởi chính bàn tay Đức Chúa Trời toàn năng và thương xót, Đấng mà chúng ta kêu cầu. Tin cậy nơi Chúa chúng ta sẽ thật sự nằm ngủ bình an, lòng không nôn nao, lo sợ, dù hoạn nạn và kẻ thù đang vây quanh, sẵn sàng làm hại chúng ta. Ước mong Thi Thiên nầy không những là lời cầu nguyện của vua Đa-vít ngày xưa nhưng cũng là lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Chúa vào mỗi sáng để chúng ta có được sự yên tĩnh của tâm hồn trong cuộc sống đầy lo âu nầy. Xin Chúa giúp con biết tin cậy và giao phó cho Ngài những nan đề trong cuộc sống để con có được niềm vui và an bình ngay trong nghịch cảnh.

(c) 2024 svtk.net