Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Sông Nước Hằng Sống

Giăng 7:37-39

"Người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống! Người nào tin ta, các mạch nước hằng sống sẽ tuôn tràn không dứt trong lòng" (câu #37, 38 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Lời hứa của Chúa Giê-xu về Đức Thánh Linh cho các môn đồ nằm trong bối cảnh nào? Tại sao Thánh Linh được ví như sông nước hằng sống? Phước hạnh nào cho những người đến uống nước hằng sống của Chúa? Bằng cách nào chúng ta "đến cùng Chúa mà uống"? Phân đoạn hôm nay là lời hứa về Đức Thánh Linh của Chúa Giê-xu cho các môn đồ. Trong phân đoạn này cũng như trong cả Phúc Âm Giăng, Đức Thánh Linh phần lớn được nói đến trong khung cảnh Chúa sắp từ biệt các môn đồ (từ chương 14 đến 20). Điều này rất thích hợp vì, như Chúa phán: "Nếu ta không đi, Đấng Yên Ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu, nhưng nếu ta đi, ta sẽ sai Ngài đến" (#16:7). Sau phục sinh, Chúa đã hiện đến với các môn đồ và hà hơi Thánh Linh trên họ để tiếp nối chức vụ truyền bá Phúc Âm (#20:19-23). Những sự kiện này nhằm tiên báo sự giáng lâm cách đầy dẫy trên những môn đồ được Chúa sai đi. Sự giáng lâm của Thánh Linh là biến cố nối tiếp sự phục sinh và thăng thiên của Chúa Giê-xu, tức sau khi Ngài được quang vinh. Thánh Linh ở đây được ví như nước (câu #38) và lời hứa về Thánh Linh được ban cho những ai khao khát và tin (câu #37, 39). Chúa Giê-xu kêu gọi những người khao khát: "Hãy đến cùng ta mà uống" (câu #37). Về phương diện vật chất, nếu chúng ta kinh nghiệm khát nước như thế nào về phương diện tâm linh, kinh nghiệm khao khát Thánh Linh, tức "sông nước hằng sống," cũng thể ấy. Ai là người khao khát? Trước hết, kẻ khao khát không phải là người ngoài nhưng chính là mỗi chúng ta. "Hãy đến cùng ta và uống" là lời mời gọi chúng ta đến với Chúa để được thỏa mãn. Đến với Chúa tức là nối kết và liên hiệp với Ngài. Khi Thánh Linh đầy tràn trong đời sống, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự tươi mát, thỏa mãn như một dòng nước mát chảy từ tâm hồn. Những người khao khát không chỉ là chúng ta nhưng cũng là những người quanh ta. Chúa muốn mọi người khát đến cùng Ngài mà uống. Chúng ta làm cách nào để họ đến với Ngài? Hay với lời nói và việc làm ta trở thành những người cản trở? Kẻ khao khát đến cùng Chúa Cứu Thế với lòng tin (câu #39) sẽ thỏa mãn và sẽ kinh nghiệm những điều kỳ diệu. Đây là lời mời gọi cũng là lời hứa quý báu của Chúa cho tất cả mọi người. Khi đến uống từ bàn tay của Chúa, đời sống chúng ta sẽ tuôn tràn dòng nước sống. Đó là công việc của Thánh Linh mà những ai có lòng tin sẽ kinh nghiệm. Làm sao để đến uống từ bàn tay của Chúa? Chúng ta có thể thực hiện điều này bằng sự cầu nguyện, đọc và suy gẫm Lời Chúa cách cá nhân cũng như với người khác. Qua tiến trình này, đời sống ta sẽ thay đổi và ta cũng sẽ trở thành nguồn nước sống. Những điều ta nhận được sẽ tự nhiên tuôn tràn qua người khác. Đầy dẫy là điều kiện để tuôn tràn. Khi tuôn tràn, dòng nước sống trong chúng ta sẽ đổi mới mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta sẽ có những kinh nghiệm mới mẻ và phước hạnh về Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ có một đời sống phong phú từ Chúa Cứu Thế ban cho (Giăng 10:10). Xin Chúa cho con luôn luôn khao khát Chúa và đến uống nước hằng sống của Ngài để đời sống con được ngọt ngào tươi mát. Xin cho mạch nước sống từ tâm hồn con đầy dẫy để có thể tuôn tràn cho người khác.

(c) 2024 svtk.net