Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 29

Sự Phán Xét Công Bình

Khải-huyền 16:1-7

"Lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chơn thật và công bình." (c. #7) Câu hỏi suy ngẫm: Bảy tai nạn nầy giáng trên những ai và những nơi nào? Tại sao có những tai nạn ấy? Tại sao sự phán xét của Đức Chúa Trời được gọi là công bình và chơn thật? Bạn có trông chờ sự phán xét của Đức Chúa Trời trên kẻ ác không? Tại sao? Đây là những tai nạn sau cùng đổ trên mặt trời, trên không khí, trên mặt đất, trên biển cả và sông ngòi, và nhất là trên ngôi con thú hình bóng chỉ về chính quyền chống nghịch đạo Chúa, đã làm đổ huyết các thánh đồ và các đấng tiên tri của Ngài. Chúng ta nhớ trong Khải-huyền 6:9-11 có chép: "Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm, chúng đều kêu lên lớn tiếng: "Lạy Chúa là Đấng thánh và chơn thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi mà báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào? Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo dài trắng; và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy." Về các đấng tiên tri đã bị giết, chính Chúa Giê-xu cũng phán trong Lu-ca 11:50-51: "...hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi nầy mà đòi, là từ huyết A-bên cho đến huyết Xa-cha-ri đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ; phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi nầy mà đòi huyết ấy." Khải-huyền 16:6 chép: "Bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết; thật là đáng lắm." Sự phán xét và hình phạt chắc chắn sẽ đến, sẽ rất công bình, hình phạt mỗi người phải chịu xứng đáng với việc họ đã làm. JamÊ-sai và Marti Hefley đã dành một chương 17 trang (117-133) trong quyển By Their Blood, Christian Martyrs of the 20th Century để viết về những giáo sĩ ngoại quốc, mục sư và tín hữu Việt Nam đã tuận đạo từ năm 1945-1978. Chương sách ấy có tiêu đề là: The Books Are Still Open" (Các Sách Vẫn Còn Mở R a). Có nhiều tôi tớ và con cái Chúa đã đổ huyết vì Chúa và Hội Thánh của Ngài trong khoảng thời gian ấy và từ đó đến nay được ghi vào lịch sử Hội Thánh, chắc chắn những ai đã làm đổ huyết của họ sẽ phải chịu Đấng công bình xử phạt cách xứng đáng với việc họ làm. Còn những người không làm đổ huyết các thánh đồ và các đấng tiên tri của Chúa nhưng cũng không nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục Phúc Âm của Đức Chúa Giê-xu Christ thì sao? II Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-9 nói rõ ràng rằng: "Theo sự công bình Đức Chúa Trời thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo những kẻ làm khổ anh em, và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Phúc Âm của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Lạy Chúa, xin giúp con không nản lòng khi phải chịu khổ vì Phúc Âm của Ngài, xin cho những ai đang làm khổ tôi con Ngài dừng tay, ăn năn để thoát khỏi sự hình phạt hư mất đời đời. Con cảm tạ ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net