Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 31

Không Ăn Năn

Khải-huyền 16:10-11

"Chúng nói phạm đến Đức Chúa Trời vì cớ đau đớn và ghẻ chốc mình, và cũng không ăn năn công việc mình" (c. #11). Câu hỏi suy ngẫm: Ăn năn nghĩa là gì? Ăn năn công việc nghĩa là gì? Tại sao "chúng nó" không ăn năn? Không ăn năn sẽ đưa đến đâu? Bạn có cần phải ăn năn không? Các giáo sĩ phục vụ Chúa giữa dân tộc Kơho ở vùng cao nguyên Đà-lạt đã gặp khó khăn khi dịch động từ "ăn-năn" trong Kinh Thánh ra tiếng của họ. Sau khi giải thích và thảo luận, ban phiên dịch Kinh Thánh dịch động từ ăn năn ra tiếng Kơho là "Gojrăn-săng-gìai" nghĩa là ghét bỏ tội lỗi. Trước khi ghét bỏ tội, tội nhân phải tự biết tội mình và xưng tội ra. Sau khi bỏ tội đôi khi còn phải đền bù như ông Xa-chê chẳng hạn, và sẽ không tái phạm nữa. "Tiền công của tội lỗi là sự chết" (Rô-ma 6:23). Giá phải trả cho tội lỗi rất đắt. Mỗi ngày phải cầu xin Chúa "Giữ gìn chúng ta khỏi sa vào sự cám dỗ và cứu chúng ta khỏi mọi điều ác." Tội lỗi bắt đầu trong tư tưởng, trong lòng, rồi ra lời nói và sau đó là hành động. Chúa Giê-xu phán: "Vì thật là tự trong lòng người mà ra ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm dơ dáy người" (Mác 7:21-23). Khi biết ăn năn những tư tưởng xấu xa thì tránh khỏi những việc làm tội lỗi. Gia-cơ nói: "Lòng tư dục cưu mang, sinh ra tội ác; tội ác đã trọn, sinh ra sự chết" (Gia-cơ 1:15). Biết ăn năn khi bi tư dực xui giục mình quan trọng là dường nào! Tội lỗi xúc phạm đến Đức Chúa Trời và làm ô danh Ngài (Rô-ma 1:21-23). Khi khuyên A-can xưng tội, Giô-suê đã nói với A-can rằng: "Hỡi con, xin hãy tôn vinh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, và ngợi khen Ngài; hãy thú thật cho ta điều con đã làm, chớ giấu chút nào." (Giô-suê 7:19). Dân Y-sơ-ra-ên phạm tội khiến danh Đức Chúa Trời bị nói phạm đến (Rô-ma 2:24). Khải-huyền 16:9b chép rằng: "...chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài." Như những người nói đến trong Khải-huyền 11:13. Ăn năn việc làm như Hội Thánh Thi-a-ti-rơ sẽ không khỏi bị hình phạt đau đớn (Khải-huyền 2:21-22). Khi đau đớn quá thì người ta có thể như bà Gióp nói với chồng rằng: "Ủa, ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết đi!" Nhưng ông Gióp trả lời rằng: "Bà nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? (Gióp 2:9-10). Và ông cũng đã nói với các bạn của ông rằng: "Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài." (Gióp 13:1 a). Kính lạy Chúa, khi con gặp hoạn nạn, xin Chúa giúp con biết ăn năn để qui vinh hiển cho danh Ngài, con cảm tạ ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net