Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Kìa, Ta Đến

Khải-huyền 16:12-16

"Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình!" (c. #15) Câu hỏi suy ngẫm: Chúa sẽ đến như kẻ trộm nghĩa là Ngài đến cách nào? Tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình nghĩa là gì? Nếu Chúa đến hôm nay thì bạn sẽ được đi với Ngài không, và đi cách nào? Như đã nói trước, tôi không thử giải thích sách Khải Thị vì đã có nhiều nhà giải Kinh danh tiếng làm rồi, tôi chỉ rút ra một vài tiểu tiết nhằm mục đích dưỡng linh mà thôi. Về sự Chúa Giê-xu tái lâm thì tin chắc là mỗi tín hữu thật tâm đều trông đợi, nhiều người đã trông đợi quá lâu đến nỗi đôi khi cũng mệt mỏi, "buồn ngủ và ngủ gục" như các nữ đồng trinh trong thí dụ mà Chúa Giê-xu đã phán trong Ma-thi-ơ 25:1-13. Chúa Giê-xu kết thúc ví dụ ấy với lời răn dạy: "Hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ" (Ma-thi-ơ 25:13). Về lời Chúa phán là Ngài sẽ đến như kẻ trộm thì Ngài cũng đã giải thích trong Ma-thi-ơ 24:43-44 rằng: "Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con Người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ." Trong bức thư gửi cho thiên sứ của Hội Thánh Sạt-đe, Chúa khuyên Hội Thánh: "Hãy tỉnh thức, và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Nhưng ở Sạt-đe, ngươi còn mấy người chưa làm ô-uế áo xống mình; những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy." (Khải-huyền 3:2-4). Trong thư gởi cho thiên sứ của Hội Thánh Lao-đi-xê, Chúa phán: "họ khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù, và lõa lồ." Ngài khuyên họ "hãy mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra." (Khải-huyền 3:17-18). Qua những câu Kinh Thánh trên, chúng ta thấy "áo xống" hay "áo trắng" ám chỉ về sự cứu rỗi mà Chúa ban cho những ai tin nhận Ngài; và cũng chỉ về công việc của họ làm vì danh Ngài. Áo xống, áo trắng đây chắc chỉ về cái áo mặc ngoài mà khi đi ngủ người ta thường cổi ra để một bên, và kẻ trộm thường lấy áo ấy. Trần truồng lõa lồ có nghĩa là không còn áo ấy để mặc. Nếu không tỉnh thức và giữ gìn, thì ma quỉ có thể trộm mất chiếc áo cứu rỗi, cũng là chiếc áo công việc công bình của chúng ta. Nếu không bị trộm mất, chúng ta cũng phải giữ gìn, đừng làm ô uế áo ấy. Giu-đe nói đến những người. "trong giấc mơ màng làm ô uế xác thịt mìnhŨ, và "hãy ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế." (c. #8 và 23) Lạy Chúa, xin giúp đỡ con luôn luôn tỉnh thức và giữ gìn áo xống công bình thánh khiết mà Ngài đã ban cho con, để khi Chúa đến thình lình con được đi với Ngài trong sự vui mừng. Cảm tạ ơn Ngài. Tháng 6, 1999

(c) 2024 svtk.net