Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Chiến Đấu

I Ti-mô-thê 1:18-20

"Hãy chiến đấu anh dũng, giữ vững đức tin, và lương tâm trong sạch" (câu #19, TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao đời sống người theo Chúa được ví như người lính của Chúa Cứu Thế? Phao-lô đưa ra những lời khuyên và lời cảnh cáo nào? Bằng cách nào chúng ta sống xứng đáng là người lính của Chúa Cứu Thế? Mở đầu câu #18, Phao-lô nói: "Hỡi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta đã truyền cho con, theo lời tiên tri đã chỉ về con." Thời sứ đồ, Thánh Linh ban ân tứ nói tiên tri cho nhiều người. Những lời tiên tri này là lời mạc khải của Đức Chúa Trời như đã được tường thuật trong Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-2; 21:8-11; I Cô-rinh-tô 14. Có thể một vị tiên tri đã cảm Thánh Linh mà tỏ bày về chức vụ Ti-mô-thê. Dựa vào lời tiên tri ấy, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê những điều quan trọng: 1. "Phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành." Đời sống của người Cơ Đốc được mô tả như người lính của Chúa Cứu Thế (II Ti-mô-thê 2:3). Để có thể đánh trận tốt lành, người lính của Chúa Cứu Thế "phải nhờ những lời đó" tức là Lời Thánh Kinh để chiến đấu với Sa-tan vì "Lời Đức Chúa Trời chính là gươm của Đức Thánh Linh" (Ê-phê-sô 6:17). Chúa Giê-xu đã nhờ Lời Thánh Kinh giao chiến với Quỷ vương và đã đắc thắng (Ma-thi-ơ 4:4-7). 2. "Cầm giữ đức tin và lương tâm tốt." Đức tin và lương tâm tốt liên hệ mật thiết với nhau nên được Phao-lô nhắc đến nhiều lần trong thư tín này (#1:5; 3:9). Đức tin là chỉ về đức tin Cơ Đốc, Phúc Âm, Lời Đức Chúa Trời. Cầm giữ đức tin nghĩa là giữ lấy Lời Thánh Kinh đã được mạc khải. Người phải trung tín bảo vệ Lời Chúa (#6:20), nuôi dưỡng chính mình bằng Lời Chúa (#4:6), và hết lòng rao giảng Lời Chúa (#4:13; II Ti-mô-thê 4:2). Lương tâm tốt là kết quả của đời sống trong sạch. Phao-lô luôn đối xử cách trong sạch và ngay thẳng với mọi người (II Cô-rinh-tô 1:12) nên ông mong ước Ti-mô-thê cũng có đời sống giống như thế. Trong câu #19b và #20, Phao-lô nêu hai gương cảnh cáo: Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ đã không giữ lương tâm trong sạch nên đức tin bị chìm đắm. Phao-lô đã "phó họ cho quỉ Sa-tan, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa." I Cô-rinh-tô 5:5, Phao-lô cũng đã phó kẻ phạm tội loạn luân cho quỉ Sa-tan để "hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu." "Phó cho quỉ Sa-tan," là một giáo quyền tương đương với sự dứt phép thông công ngày nay, tức là một biện pháp kỷ luật nghiêm khắc cho những Cơ Đốc nhân cố ý phạm tội mà không ăn năn. Đời sống của người tin Chúa phải là một đời sống chiến đấu anh dũng vì Danh Chúa Cứu Thế cho đến ngày gặp Chúa. Tâm nguyện của mọi người phải luôn "chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời" (Công-vụ các Sứ-đồ 20:24). Bạn có đang sống như thế không? Xin Chúa giúp con sống xứng đáng là một người lính của Ngài.

(c) 2024 svtk.net