Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 8

Cầu Nguyện

I Ti-mô-thê 2:1-8

"Trước hết, ta khuyên dặn con phải cầu xin, khẩn nguyện, cảm tạ và cầu thay cho mọi mọi người" (câu #1 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này, Phao-lô nói đến những khía cạnh nào của sự cầu nguyện? Cầu nguyện cho ai? Bằng cách nào? Với điều kiện nào? Bạn đã thực hành những điều Phao-lô dạy về sự cầu nguyện ra sao? Có điều nào bạn còn thiếu sót? Trong các sinh hoạt của Hội Thánh, thờ phượng là sinh hoạt quan trọng nhất. Trong sự thờ phượng, cầu nguyện được xem là quan trọng hơn cả. Phao-lô đặt sự cầu nguyện "trước hết mọi sự." Ông khuyên dặn Ti-mô-thê phải vì mọi người mà "khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn." "Khẩn nguyện" là trình bày các nhu cầu cho Đức Chúa Trời và bày tỏ sự khát khao về những ân tứ và phước hạnh của Ngài. "Nài xin" là một từ phổ thông trong Tân Ước diễn đạt về sự cầu nguyện và chỉ được dùng để chỉ về sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời. "Kêu van" là bày tỏ sự tự do của người con đến cầu nguyện với Cha. Nó không chỉ giới hạn ở sự cầu thay theo như bản King JamÊ-sai đã phiên dịch, mà còn bao gồm mọi khía cạnh của sự cầu nguyện. "Tạ ơn" là sự ngợi khen và phải luôn thêm vào trong sự cầu nguyện Phi-líp 4:6; Cô-lô-se 4:2). Phao-lô khuyên dạy phải cầu nguyện cho mọi người; cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền để chúng ta được sống yên ổn, giảng ơn cứu rỗi và dạy lẽ thật, đúng theo thánh ý của Đức Chúa Trời (c. #3-4). Thánh Kinh cho biết chẳng có chính quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định (Rô-ma 13:1-5). Cho dù chính quyền đó khủng bố người tin Chúa, chúng ta vẫn phải thương yêu và cầu nguyện cho họ. Người tin Chúa cũng phải lo truyền ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế, và luôn rao giảng: "Chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người" (c. #5). Ngài đã hy sinh tính mạng để cứu chuộc nhân loại (c. #6). Phao-lô được cử làm người truyền giáo và sứ đồ để công bố thông điệp ấy và dạy các dân tộc nước ngoài về đức tin và chân lý (c. #7). Trong câu #8, Phao-lô đề cập đến những tiêu chuẩn cần thiết cho lời cầu nguyện được Chúa nhậm: (1) có đời sống (tay) thánh sạch (2) hướng về thiên đàng, (3) cầu nguyện khắp mọi nơi, và (4) chớ có giận dữ và cãi cọ. Chúa mời bạn: "Các ngươi nhơn danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. Nếu các ngươi nhơn danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhơn danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn." (Giăng 14:13-14; 16:24). Lạy Chúa, xin dạy con cầu nguyện.

(c) 2024 svtk.net