Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Hồi Hương

Giô-ên 3:1-3; Giê-rê-mi 23:1-8

"Vì nầy, trong những ngày đó, và trong kỳ đó, ta sẽ đem phu tù của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trở về" (Giô-ên 3:1). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này nói đến những giai đoạn lịch sử nào của dân Do Thái? Những sự kiện lịch sử nào quan trọng nhất? Có ý nghĩa ra sao? Nhìn vào dân tộc Do Thái trong suốt chiều dài lịch sử của họ, bạn học được điều gì về chương trình của Đức Chúa Trời trên nhân loại? Giô-ên 3 là lời tiên tri về thời mạc thế. Mạc thế là một chủ đề quan trọng trong Kinh Thánh; cả Cựu và Tân Ước đều nói đến. Nhiều sự việc trọng đại sẽ xảy ra vào thời kỳ này. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm sự kiện đầu tiên ấy là việc người Do Thái hồi hương. Sự kiện này được ghi trong Giô-ên 3:1-3; Ê-sai 11:11; Giê-rê-mi 16:15; 23:1-8, v.v... Người Do Thái, tuyển dân của Chúa, vì phạm tội cho nên họ phải bị phạt. Họ đã bị mất nước và phải tản lạc khắp thế giới đúng như lời Chúa đã cậy Môi-se mà cảnh cáo trước (Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:25). Năm 721 TC, vương quốc miền bắc (Y-sơ-ra-ên) bị người A-sy-ri thôn tính, và số đông dân chúng trong vương quốc này bị bắt đi lưu dày (II Các Vua 17:6). Đến năm 606 TC, vương quốc miền nam (Giu-đa bị người Ba-by-lôn thôn tính, đền thờ Giê-ru-sa-lem bị đổ phá, một số đông dân chúng trong vương quốc này cũng bị bắt đi lưu đày (II Các Vua 25). Thế là nước Do Thái độc lập không còn nữa, và cũng không còn lễ thờ phượng tại đền thờ. Bảy mươi năm sau (535 TC), Xô-rô-ba-bên được phép đem một số dân về hồi cư và tu bổ lại đền thờ và tái lập tế lễ (E-xơ-ra 2). Sau đó E-xơ-ra (E-xơ-ra 7; năm 457 TC) và Nê-hê-mi (Nê-hê-mi 2; năm 444 TC) cũng được phép dẫn thêm một số người khác hồi hương. Một cộng đồng người Do Thái đã được tái lập trên vùng đất hứa với những sinh hoạt tôn giáo của họ, nhưng một số đông người Do Thái vẫn phải sống lưu vong, và cũng không có một nước Do Thái độc lập. Tình trạng trên kéo dài suốt nhiều thế kỷ, mãi đến thời Mác-ca-bê (165 TC), người Do Thái tại vùng Pa-léc-tin mới hưởng được độc lập trong một thời gian ngắn. Nhưng rồi, hết đế quốc này đến đế quốc khác thay nhau cai trị vùng Pa-léc-tin. Số đông người Do Thái cứ tiếp tục sống tản lạc khắp thế giới và bị nhiều áp bức 20 thế kỷ qua. Ai có thể tin rằng nước Do Thái được tái lập. Thế mà vào năm 1948, nước Do Thái đã được tái lập và nhiều người Do Thái từ khắp thế giới đã về vùng đất hứa. Phải chăng đây là dấu hiệu rõ ràng nhất báo trước ngày chung kết thế giới. Có thể, chúng ta là những người sống trong thời đại cuối cùng của lịch sử. Con dân Chúa ngày nay đáng phải tỉnh thức là dường nào. Xin Chúa cho con luôn tỉnh thức để sẵn sàng đón Chúa trở lại.

(c) 2024 svtk.net