Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Trũng Giô-sa-phát

Giô-ên 3:1-3; Ma-thi-ơ 25:31-47

"...Ta sẽ nhóm hết thảy các nước lại, và đem chúng nó xuống trong trũng Giô-sa-phát. Tại đó ta sẽ phán xét chúng nó vì cớ dân ta..." (Giô-ên 3:2) Câu hỏi suy ngẫm: Chúa phán xét các dân tộc trên căn bản nào? Họ bị lên án về những tội nào? Hình phạt ra sao? Có bao giờ bạn bị ngược đãi vì bạn là "tuyển dân" của Chúa? Bạn được khích lệ và an ủi thế nào qua bài học hôm nay? Thời tận thế, Chúa sẽ quy tụ các dân các nước tại trũng Giô-sa-phát để phán xét (c. #2,12). Truyền thống thường xác định trũng Giô-sa-phát là thung lũng Kết-rôn, vùng lân cận thành phố Giê-ru-sa-lem, tuy nhiên không nhất thiết phải xác định như vậy vì Giô-sa-phát có nghĩa là Đức Giê-hô-va phán xét. Ở đây, việc đặt tên trũng có thể để làm sáng tỏ ý nghĩa sự kiện hơn là để xác định vị trí địa dư. Việc phán xét các nước đặt căn bản trên tội ác họ đã làm trên con dân Chúa và xứ thánh mà Ngài xem như là sản nghiệp của Ngài. Chúa Giê-xu cũng có đề cập đến việc phán xét các nước và việc phán xét cũng đặt căn cứ trên việc họ đối xử với con dân Chúa (Ma-thi-ơ 25:31-46). Giô-ên ghi cáo trạng gồm ba tội chính yếu: 1. Tội làm tản lạc dân Chúa. Chúng ta thấy điển hình là người Ba-by-lôn đã làm điều này. Họ đã bắt bao nhiêu ngàn người Do Thái đi lưu đày biệt xứ (597 và 587 TC). 2. Tội chiếm đoạt xứ thánh. Nhiều dân tộc lân bang thừa cơ chiếm lấy xứ thánh khi người Do Thái bị lưu đày. 3. Tội buôn bán dân Chúa. Những người chiến thắng xem dân Chúa như món hàng rẻ tiền. Họ mua rượu, mua vui chốn lầu xanh và rồi họ dùng những tù binh Do Thái để làm hàng trả nợ. Giá trị của con dân Chúa không hơn gì một chén rượu một giây phút vui thú trụy lạc. Con dân Chúa không còn một chút giá trị nhân vị nào nữa. Sử gia Josephus đã ghi lại việc quân La Mã buôn bán đổi chác tù binh Do Thái sau khi họ hạ thành Giê-ru-sa-lem (70 SC). Thật không khác gì lời tiên tri Giô-ên đã viết. Trong thế kỷ 20, chúng ta thấy người Do Thái vẫn còn bị ngược đãi như xưa. Nhưng Chúa sẽ không nín lặng mãi. Ngài sẽ phán xét các nước theo việc làm của những người hà hiếp dân Ngài. Bạn đang hoàn cảnh bị ngược đãi, bất công vì danh Chúa chăng? Chúa không quên bạn đâu. Chúa dạy: Ai đụng đến con dân Ngài là đụng đến con ngươi của mắt Ngài (Xa-cha-ri 2:8). Hãy trung tín và phó thác mọi việc cho Chúa. Lạy Chúa, con ca tụng Ngài vì Ngài công bình và yêu thương. Ngài không quên con dân Ngài. Xin Chúa cho con sức mạnh của Ngài để con luôn trung tín với Ngài trong mọi cảnh ngộ.

(c) 2024 svtk.net