Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 24

Bài Học Ty-rơ và Si-đôn

Giô-ên 3:4-8; Rô-ma 12:1-2

"Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời mà khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em." (Rô-ma 12:1) Câu hỏi suy ngẫm: Ty-rơ và Si-đôn là những thành phố nào? Họ bị kết án về những tội nào? Chúa sẽ hình phạt họ ra sao? Có khi nào chúng ta phạm những tội như Ty-rơ và Si-đôn không? Ty-rơ và Si-đôn cho chúng ta những bài học nào? Các câu Kinh Thánh hôm nay là những lời tiên tri nghịch cùng thành Ty-rơ và Si-đôn là các thành đại diện cho dân Phi-li-tin và dân Phê-ni-xi. Tội trạng của họ gồm hai điều: họ đã cướp lấy thánh vật của Chúa rồi đem về để trong chùa miếu các thần của mình, và họ đã tham gia việc bán con dân Chúa cho các lái buôn nô lệ. Việc họ cướp các thánh vật rồi đem về để trong các chùa miếu của thần mình nói lên lòng khinh thường Chúa, coi Ngài là vô quyền, kém sức hơn các thần của họ. Một lần nữa họ xác nhận lòng trung thành đối với thần của mình, và loại Chúa ra khỏi lãnh vực tôn thờ của họ. Sự việc này cho chúng ta hai bài học. Một là chúng ta phải luôn nhớ rằng Chúa toàn năng, nhưng Ngài không ứng đáp ngay mỗi khi con người thách thức Ngài. Ngài yên lặng để có thể sửa dạy huấn luyện con dân Ngài, cũng như để cho con người gian ác có cơ hội ăn năn. Nhưng rồi đến đúng thời điểm Chúa sẽ ra tay hành động và lập lại sự công bằng. Con dân Chúa đừng nản lòng khi nhìn thấy Chúa dường như khoanh tay trước các điều ngang trái. Chúng ta hãy nhờ cậy Chúa để cứ trung tín với Ngài trong mọi hoàn cảnh. Bài học thứ hai chúng ta học được: chúng ta hãy coi chừng. Là con cái Chúa, có khi chúng ta khinh thường Chúa không khác gì người ngoại. Thánh vật của Chúa ngày nay chính là thân thể, đời sống của chúng ta. Chúng ta có dâng các thánh vật ấy để làm khí cụ phục vụ Chúa hay chúng ta đem chúng làm khí cụ phục vụ các "thần khác". Tại sao chúng ta chưa dâng trọn chính mình cho Ngài? Phải chăng trong thâm tâm chúng ta cũng chưa dứt khoát tin rằng Ngài toàn năng, và hết lòng yêu thương chúng ta!? Lạy Chúa, con ca tụng Ngài vì Ngài năng quyền và nhơn từ. Xin Ngài giúp con luôn vững bước theo Ngài trong mọi nghịch cảnh. Xin Ngài giúp con trong thuận cảnh không đem các thánh vật của Ngài để chỗ không xứng đáng. Con xin tái dâng trọn vẹn đời sống con để Ngài thánh hóa, và sử dụng cho vinh quang của Ngài.

(c) 2024 svtk.net