Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 25

Bài Học Ty-rơ và Si-đôn (tt)

Giô-ên 3:4-8; Rô-ma 12:9-21

"Chớ lấy ác trả cho ai, nhưng hãy chăm làm điều thiện trước mặt mọi người." (Rô-ma 12:17) Câu hỏi suy ngẫm: Ty-rơ và Si-đôn đã đối xử thế nào với tuyển dân của Chúa? Chúa đã sửa phạt và bênh vực tuyển dân Ngài như thế nào? Bạn kinh nghiệm thế nào về sự bênh vực và sửa phạt của Chúa? Qua đó Chúa dạy bạn điều gì về thái độ đối với những người làm tổn thương bạn? Tội ác thứ hai của Ty-rơ và Si-đôn là họ đã tham gia việc bán con dân Chúa làm nô lệ. Với tội phạm ấy, họ sẽ bị Chúa báo trả. Chính con cái họ rồi cũng sẽ bị bán làm nô lệ. Ta biết người Do Thái vì chính tội lỗi của họ mà bị Chúa phạt phải mất nước, xa quê. Tuy nhiên, Chúa không ban mệnh lệnh cho dân tộc khác tự do hành hại con dân Ngài. Việc họ lợi dụng thời cơ mà ngược đãi dân Chúa để trục lợi là hoàn toàn do ác ý của họ. Họ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về các hành động hung ác của mình. Sự việc trên cho chúng ta một bài học quý giá. Có khi Chúa cho hoạn nạn, khó khăn đến với người khác để sửa phạt hay huấn luyện họ. Tuy nhiên, chúng ta đừng bao giờ lợi dụng danh Chúa mà hành hại ai dầu là bạn hay thù. Việc trừng phạt thuộc về Chúa. Bổn phận chúng ta là yêu thương và làm điều lành đối với mọi người. Chúa sẽ thưởng phạt chúng ta theo việc làm của chúng ta. Bạn có thái độ nào đối với những người xung quanh? Luôn yêu thương giúp đỡ, hay sẵn sàng trả đủa, trả thù? Xin Chúa tha thứ cho con vì trong con còn ý hờn giận và muốn trả thù. Xin Chúa cho con một tấm lòng yêu thương rộng rãi để con có thể luôn mưu tìm phúc lợi cho mọi người.

(c) 2024 svtk.net