Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Xong Rồi

Khải-huyền 16:17-21

"Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra, từ ngôi đền mà phán rằng: Xong rồi!" Câu hỏi suy ngẫm: Tiếng phán: "Xong rồi!" là tiếng của ai? Tiếng phán ấy có nghĩa gì? Trong Kinh Thánh chỗ nào có tiếng phán giống như vậy? Và có nghĩa gì? Bạn có cảm tưởng như thế nào khi nghe tiếng nầy? Hai tiếng lớn: "Xong rồi!" nghe vang ra từ trong đền thờ, từ ngôi mà đến chắc hẳn là tiếng của Đức Chúa Trời. Đây là lời tuyên bố hoàn tất sự hình phạt giáng trên nước của con thú; nhiều bản tiếng Anh dịch là "It is done!" hay là "It is finished!" Từ này cũng có nghĩa là "làm xong, làm trọn, hoàn thành" (to end, to complete). Từ này được Chúa Giê-xu dùng khi Ngài cầu nguyện như có chép trong Giăng 17:4 "Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao làm", và trên thập tự giá, Ngài đã phán lời cuối cùng như có chép trong Giăng 19:28,30: "Đức Chúa Giê-xu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm thì phán rằng: "Ta khát"... Khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm rồi, bèn phán rằng: "Mọi việc đã được trọn" rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn." Lời phán này của Chúa Giê-xu có nghĩa là những sự đau đớn, thống khổ Ngài chịu để cứu rỗi nhân loại đến giờ phút ấy đã chấm dứt. Công tác dự liệu từ trước khi sáng thế, lời hứa mà các tiên tri, các thánh đồ đã mong chờ trải qua các đời bây giờ đã hoàn tất. Ấy là tiếng kêu đắc thắng vinh quang đời đời! Ha-lê-lu-gia! Khi một tội nhân tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì Ngài bắt đầu công tác cứu rỗi trong người ấy và cứ tiếp tục cho đến khi hoàn tất. Phao-lô nói trong Phi-líp 1:6 rằng: "Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ". Khi một tín đồ lỡ phạm một tội nào thì thường hay chữa mình: "Chúa chưa hoàn tất việc Ngài làm trong tôi!" Nhưng I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-24 rằng: Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta đến! Đấng đã gọi anh em là Đấng Thành Tín, chính Ngài sẽ làm việc đó." Tạ ơn Chúa! Trong khi chờ đợi sự hoàn tất phước hạnh ấy, người đầy tớ trung thành của Chúa như Phao-lô quyết tâm nói rằng: "Tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu Christ để làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời" (Công-vụ các Sứ-đồ 20:24). Và như thế cuối cùng có thể dõng dạc tuyên bố: "Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin!" (II Ti-mô-thê 4:7). Ha-lê-lu-gia! Lạy Chúa yêu dấu, xin Chúa thực hiện cho đến hoàn tất công việc Ngài đang làm trong con, và giúp con hoàn thành tốt công tác Chúa giao cho, con cảm tạ ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net