Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Chiên Con Đắc Thắng

Khải-huyền 17:7-14

"Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua; và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nữa." (c. #14) Câu hỏi suy ngẫm: Ai chiến tranh cùng Chiên Con và ai sẽ thắng? Tại sao Chiên Con đắc thắng? Những kẻ cùng đắc thắng với Chiên Con là những kẻ như thế nào? Bạn có kinh nghiệm sự đắc thắng trong Chúa không? Có những quyền lực luôn luôn chiến đấu với Chúa và với những kẻ theo Ngài. Những quyền lực ấy thường hay hiệp một lòng một ý cùng nhau (câu #13). Đây chắc không phải là một cuộc chiến tranh (war) nhưng là một sự chiến đấu trường kỳ, hay nói cách khác là một sự bắt bớ, bách hại những kẻ theo Chiên Con. Sự đắc thắng cuối cùng thuộc về Chiên Con và những kẻ theo Ngài. Vì Chiên Con là Chúa của các chúa, Vua của các vua. Ấy là danh của Ngài (#19:16) có nghĩa là Ngài cầm quyền cao cả, kiểm soát trên các vua chúa của thế gian nầy. Chúng sẽ không thắng nổi Chiên Con vì quyền lực của chúng bị Ngài hạn chế và kiểm soát. Nhưng những kẻ theo Ngài phải sát cánh với Ngài thì mới được đắc thắng với Ngài. Những kẻ ấy có ba đặc điểm: 1. Được kêu gọi (câu #14). Khi viết thư cho Hội Thánh Rô-ma, Cô-rinh-tô, v.v... Phao-lô gọi các tín hữu là những người yêu dấu của Đức Chúa Trời, được gọi làm thánh đồ (Rô-ma 1:7). Nhiều người cho rằng Ma-thi-ơ 11:28-30 chứa đựng hai lời kêu gọi: "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ"; ấy là sự kêu gọi đến cùng Chúa để linh hồn được yên nghỉ trong Ngài. Nhưng câu #29-30: "Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng," là lời kêu gọi phục vụ. Có hai sự yên nghỉ, yên nghỉ khỏi mỏi mệt và gánh nặng tội lỗi khi đến với Chúa, và yên nghỉ khỏi mệt mỏi và gánh nặng đời này khi mang lấy ách của Ngài. Bạn đã có được sự yên nghỉ này chưa? 2. Được chọn (câu #14). Chúng ta rất quen thuộc với Giăng 15:16: "Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn; lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhơn danh ta mà cầu xin, thì Ngài ban cho các ngươi." Khi mới tin theo Chúa, đôi khi chúng ta làm chứng rằng mình đã chọn Chúa, nhưng càng theo Chúa lâu hơn, chúng ta nhận thấy rõ ràng là không phải chúng ta đã chọn Chúa, bèn là Ngài đã chọn chúng ta! Cảm tạ ơn Chúa vô cùng! 3. Trung Tín (câu #14). Người xưa có câu: Nhà nghèo mới biết con thảo, nước loạn mới biết tôi trung". Câu ấy chỉ nêu một phương diện, không đợi nhà nghèo mới biết con thảo, cũng không đợi nước loạn mới biết tôi trung, ta có thể biết ai là con thảo khi nhà chưa nghèo, ai là tôi trung khi nước chưa có loạn. Con dân Chúa bày tỏ lòng trung tín với Chúa khi bị bắt bớ, hoạn nạn, là những con dân Chúa trung tín thờ phượng, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo, v.v... Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con trung tín theo Ngài để cũng được hưởng sự đắc thắng trong Ngài khi gặp thử thách khó khăn, con cảm ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net