Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 29

Hãy Ra Khỏi

Khải-huyền 18:1-8

"Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai hại nó nữa chăng." (c. #4) Câu hỏi suy ngẫm: Ba-by-lôn hình bóng chỉ về gì? Tại sao Chúa kêu gọi dân Ngài ra khỏi Ba-by-lôn? Tội ác của Ba-by-lôn này là tội gì? Bạn có từng trải ra khỏi thế gian như Lời Chúa dạy không? Theo tài liệu khảo cổ, dân tộc kiều ngụ sớm hơn hết ở Ba-by-lôn có lẽ là giống dân Cúc (Sáng-thế Ký 10:6), về sau có giống Sem tiến vào. Từ một thành, Ba-by-lôn đã thôn tính các thành khác và lập thành một nước vào khoảng gần 4000 TC. Trải qua nhiều cuộc biến thiên, chúng ta gặp Nê-bu-cát-nết-sa trong sách II Vua 24, Giê-rê-mi 52, và Đa-ni-ên 1-4 vào cuối thế kỷ thứ 7 TC, là thời kỳ nước này rất thịnh vượng, có vườn treo được liệt vào một trong 7 kỳ quan của thế giới. Dân cư xa hoa, giàu có, nhơn đó sinh ra nhiều thứ tội lỗi, nhất là tội dâm dục nên thường bị các tiên tri Ê-sai và Giê-rê-mi nghiêm trách. Ba-by-lôn là tên tiếng Gờ-réc, trong tiếng Hê-bơ-rơ là Ba-bên, nghĩa là lộn xộn. Dân Ba-by-lôn thờ lạy mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, thần Bên và nhiều thần khác, sử dụng bùa ếm, phù phép, đồng bóng. Thánh Kinh Tự Điển do cố giáo sĩ W. C. Cadman ghi: Trong sách Ê-sai, Ba-by-lôn chính trị được tỏ ra, trước chỉ về chính thành còn lại lúc đó, và sau làm hình bóng về kỳ các dân ngoại. Trong Khải Thị cả hai Ba-by-lôn chính trị và Ba-by-lôn tôn giáo được tỏ ra vì tại đó cả hai ở dưới quyền ức hiếp của con thú. Ba-by-lôn tôn giáo bị phá hủy bởi Ba-by-lôn chính trị (Khải-huyền 17:16) rồi Ba-by-lôn chính trị bị phá hủy bởi sự Chúa hiện đến cách khải hoàn (Khải-huyền 19:21) trong cơn chiến tranh rất lớn tại Ha-ma-ghê-đôn". Ta phải ra khỏi Ba-by-lôn vì nó là chỗ ở của ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu, dâm loạn, buông tuồng, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó (câu #2-3). Chẳng những vậy thôi, ấy cũng chính trong thành này mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ bị giết trong thế gian (câu #24). Lời kêu gọi ra khỏi Ba-by-lôn nhắc ta Lời Chúa kêu gọi ta ra khỏi thế gian như II Cô-rinh-tô 6:17-18: "Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi, các ngươi sẽ làm con trai, con gái ta, Chúa Toàn Năng phán vậy." Ra khỏi, phân rẽ là không theo, không đứng, không ngồi chung với kẻ dữ, với tội nhân, với kẻ nhạo báng như Thi-thiên 1:1-2 đã nói. Lạy Chúa Thánh Khiết Toàn Năng, xin giúp con vâng lời Chúa kêu gọi và lập tức ra khỏi Ba-by-lôn, và dắt đưa gia đình con cùng nhiều người khác đồng ra khỏi nữa, con cảm tạ ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net